Tinh thần trách nhiệm đó được Laobulalou, trưởng công an huyện Heizhugou thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), thực hiện triệt để suốt 10 năm qua. Theo một báo cáo công bố trên trang Chinanews.com, trong dòng họ của Laobulalou tổng cộng đã có 48 người bị anh bắt giữ, đưa đi cải tạo hoặc xử phạt hành chính, gồm anh em ruột, anh em bà con và một số người thân bên vợ...
Ý thức giữ gìn kỷ cương pháp luật của Laobulaluo từng khiến cha mẹ anh bị liên lụy. Nhiều người thân bị anh vạch mặt đã đe dọa làm hại cha mẹ anh, thậm chí họ còn lén cắt đuôi và chặt chân gia súc của gia đình. Laobulaluo tâm sự những năm đầu, anh không dám về quê ăn Tết. “Nhưng giờ thì tốt rồi. Mọi người đã hiểu và ủng hộ những gì tôi làm lúc đó”.
H.A (Theo Reuters)