“Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi. Là hình như anh đang dối em”, nghe nhóm Quả Dưa Hấu hát lại ca khúc “Trái tim không ngủ yên” của nhạc sĩ Thanh Tùng, từng rất nổi tiếng cách đây gần 30 năm về trước, nhiều người yêu nhạc bỗng như thấy ký ức ùa về.

Quả Dưa Hấu trình diễn trong live-concert “Bản ghi nhớ”. Ảnh: BTC
Live-concert “Bản ghi nhớ” vừa diễn ra rất thành công tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) cũng là “bản ghi nhớ” của Quả Dưa Hấu dành cho khán giả hâm mộ: nhóm sẽ trở lại và ở lại thật lâu.
Quả Dưa Hấu và “Bản ghi nhớ” đã làm được điều hơn cả một đêm nhạc, đó chính là gợi lại cả khoảng trời ký ức của hoàng kim nhạc Việt. Đó là giai đoạn mà các giọng hát của nhóm như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa… liên tục có tên các bảng xếp hạng âm nhạc, đứng đầu là “Làn sóng xanh”. Trong đêm nhạc, những giai điệu “cả một trời thương nhớ” ấy được vang lên trong sự hòa giọng của khán giả làm nên những hình ảnh thật đẹp.
Cùng với 2 đêm nhạc “Bản ghi nhớ”, Quả Dưa Hấu còn ra mắt EP Livesession cùng tên cho lần trở lại này. EP gồm 6 MV, được đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn, với chất lượng âm thanh chuẩn mực. Ngoài 3 bài hát là ký ức một thời gồm “Hè muộn” (Bằng Kiều), “Mưa” (Tuấn Nghĩa) và “Trái tim không ngủ yên” (Thanh Tùng), EP còn có những ca khúc mới viết riêng cho nhóm. Đó là “Cho tôi thêm một lần”, “Unstopable” do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, cũng là một cựu thành viên của nhóm viết nhạc và nhà báo Hà Quang Minh chắp bút viết lời; và bài “Cảm ơn âm nhạc” của nhạc sĩ trẻ Tùng Sax. Không còn là những chàng trai của ngày xưa, nhưng chính sự từng trải lại khiến âm nhạc của họ thêm chiều sâu.
Quả Dưa Hấu là nhóm nhạc nam hoạt động từ năm 1998, nhanh chóng nổi danh khắp cả nước. Có thể coi đây là nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam, được thành lập với 4 thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú (Tú Dưa), Tường Văn; sau này là ca sĩ Minh Quân và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần lượt thay thế Bằng Kiều. Các giọng ca gặp và kết thân từ các sân khấu ca nhạc, quyết định lập nên nhóm nhạc mang tên Quả Dưa Hấu. Những chàng trai có lối biểu diễn trẻ trung, giàu cảm xúc, nam tính, phong cách vũ đạo đặc trưng đã chiếm trọn trái tim khán giả với các ca khúc như “Hè muộn”, “Mặt trời dịu êm”, “Trái tim không ngủ yên”, “Thì thầm mùa xuân”, “Chiều xuân”, “Cho tôi thêm một lần”… và đặc biệt là màn hát lại (cover) ca khúc “Get down” của Backstreet Boys được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Có thể nói, sự trở lại này không phải để “làm lại từ đầu”, mà là để viết tiếp một chương dang dở. Sau màn ra mắt ấn tượng với “Bản ghi nhớ”, Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm 3 thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa, biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và các dự án. Gần nhất, nhóm sẽ biểu diễn tại live concert đặc biệt “Vé về thanh xuân”, diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 25-4 tới.
DUY KHÔI