11/02/2026 - 05:31

Phim chiếu mạng Tết 2026 đề cao giá trị tình thân 

Bên cạnh tác phẩm điện ảnh và truyền hình thì phim chiếu mạng cũng là hình thức giải trí quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp Tết. Năm nay, nhiều phim trên nền tảng trực tuyến mang đến không khí Tết gần gũi, thân thương.

“Tết đến rồi về nhà thôi” phát trên kênh YouTube Thu Trang Official, là một trong số rất ít phim chiếu mạng đã trải qua nhiều mùa Tết nhưng vẫn giữ sức hút với người xem. Trở lại vào mùa 9, “Tết đến rồi về nhà thôi” (ảnh) mang đến câu chuyện ấm áp về tình thân và những tiếng cười nhẹ nhàng. Chuyện phim lấy bối cảnh những ngày giáp Tết, cả gia đình đang bận rộn chuẩn bị đón năm mới và anh chị em, con cháu từ các nơi về quê ăn Tết, thì cậu Ba (Phát La) bỗng thông báo tin dữ mắc bệnh nặng, không sống được bao lâu. Cả nhà dẫu hoang mang, hốt hoảng vì cậu Ba còn cho biết căn bệnh dễ lây nhiễm, lại không có cách chữa trị; nhưng vẫn chuẩn bị để cậu Ba có cái Tết trọn vẹn bên gia đình, sum vầy, ấm cúng. Từ đây, chuỗi tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, đan xen tiếng cười nhẹ nhàng với những khoảnh khắc lắng đọng về tình thân. Đặc biệt là khi cả nhà biết sự thật tình huống dẫn đến việc cậu Ba thông báo mắc bệnh... Chuyện phim không quá dài, chỉ khoảng hơn 40 phút nhưng gói gọn trong đó nhiều cảm xúc với những khoảnh khắc rất đời, nổi bật thông điệp “Tết chỉ cần về nhà”.

Một phim chiếu trên nền tảng trực tuyến cũng thu hút nhiều người đón xem mỗi mùa Tết là “Cậu Út cậu con Cúc”. Mùa 5 trở lại trên Youtube Huỳnh Lập Official đã nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong 18 giờ đầu. Câu chuyện về cậu Út lúc nào cũng gây rắc rối lại kéo theo cả gia đình vào cuộc, không chỉ tạo nên nhiều tiếng cười mà qua đó còn lồng ghép nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Ở “Cậu Út cậu con Cúc” mùa 5, cậu Út (Huỳnh Lập) và mợ Thơ (Puka) có cuộc sống mới. Mợ Thơ mang thai, tâm tính thay đổi thất thường khiến cả nhà rối loạn theo. Trong khi đó, cậu Út phải đối mặt với áp lực kiếm thêm tiền, tính toán đủ đường để chuẩn bị cho vợ sinh. Thế nhưng tính cách đụng đâu hư đó của cậu Út càng khiến cả nhà nhiều phen vừa lo cho cậu vừa lo cho mợ đủ đường. Song song với câu chuyện về gia đình, “Cậu Út cậu con Cúc” mùa 5 còn phản ánh nhiều vấn đề và những xu hướng nổi bật trong năm, vừa tạo tiếng cười cũng là để cảnh tỉnh, gửi các thông điệp về cuộc sống. Qua nhiều mùa, “Cậu Út cậu con Cúc” vẫn được yêu thích bởi những dấu ấn riêng, phản ánh rõ nét không khí Tết ở Nam Bộ vừa bình dị, ấm áp lại gần gũi  thân quen với những hình ảnh, ngôn ngữ, tính cách người miền Tây quen thuộc.

Nếu “Cậu Út cậu con Cúc” mùa 5 mang đậm không gian Tết truyền thống của gia đình nhiều thế hệ thì “Về quê có gì vui” lại phản ánh cách người trẻ đón Tết truyền thống. Trở lại mùa 2, “Về quê có gì vui” phát trên kênh YouTube Duy Khánh Official cũng lập tức thu hút người xem bởi câu chuyện dở khóc dở cười của Thu (Duy Khánh), một du học sinh về quê ăn Tết. “Về quê có gì vui” không đặt quá nhiều thông điệp mà đơn giản phản ánh góc nhìn của người trẻ về Tết truyền thống, nhất là những người trẻ xa nhà. Với họ, dù ăn Tết ở đâu chỉ cần có người thân bên cạnh là ấm áp và vui nhất.

BẢO LAM 

Chia sẻ bài viết