18/04/2009 - 22:03

Thơ

Phía sau tia chớp

PHAN THÀNH MINH

đêm ngả giấc lưng đèo
thảnh thơi một phút tài hoa ra trận
tảng đá phẳng phiu
thay giường mát lạnh
gối ba lô
hăng hắc bụi đường

ăm ắp nghĩa tình em gái tiền phương
mãi ấm áp bữa cơm chiều binh trạm
mai ra giữa hai làn bom đạn
vẫn nhớ giọng hò đêm lý mười thương

tiếng hát theo em tới mọi chiến trường
câu ca mẹ ấm lòng người xa xứ
thương biết mấy dặm ngàn xuân nữ
cháy hết mình cây nến tuổi hai mươi

chớp lửa pháo công
hoa súng rạng ngời
đêm không ngủ trên thành đồng Tổ quốc
đẹp mãi lời ca người đi giữ nước
rừng bỗng xanh hơn và đất hóa ngọt ngào.

Chia sẻ bài viết