Đó là tâm trạng của nhiều người dân sống ở đường Hoàng Văn Thụ thuộc khu vực 2 và khu vực 4, phường An Hội, quận Ninh Kiều. Bởi, mấy tháng nay ở công viên Hoàng Văn Thụ xuất hiện nhiều đối tượng lang thang “tạm trú” ở đây gây mất vệ sinh, an ninh trật tự. Bà con ở khu vực này sợ các đối tượng lang thang trộm cắp nên thường khép kín cửa. Những hộ mua bán, kinh doanh không dám bỏ tiệm dù chỉ 1 phút. Công viên cũng vắng bóng khách du lịch đến tham quan bởi tình trạng này.
Dì Ba Xuân, ngụ tại khu vực 4, đường Hoàng Văn Thụ, phường An Hội, bức xúc nói: “Các đối tượng lang thang ở công viên theo dõi nhà dân, hễ thấy ai để đồ sơ hở là chúng ra tay”. Ông Ung Phát Thành, ngụ tại tổ 21, khu vực 4, phường An Hội, cho biết: “Nhà tôi đối diện với công viên Hoàng Văn Thụ, hàng ngày chứng kiến nhiều cảnh ô uế xảy ra. Các đối tượng lang thang nằm dài trên ghế đá, dưới nền xi măng ngủ. Có khi, họ tổ chức nhậu nhẹt rồi cự cãi nhau gây ồn ào cả xóm. Ngay cả việc tiểu tiện họ cũng thực hiện ở tại công viên. Cách đây mấy tháng, nhà tôi bị tên trộm dỡ mái tôn vô nhà, may tôi phát hiện kịp nên tên trộm bỏ chạy. Gia đình tôi và bà con ở đây đóng đầy đủ phí an ninh trật tự, nhưng khu vực này an ninh trật tự quá kém, rất đáng lo”.
 |
|
Đối tượng lang thang đang ngủ trên ghế đá ở công viên Hoàng Văn Thụ (ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 17-4-2008). |
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Khu vực 4, phường An Hội, cho biết: “Những điều mà bà con phản ánh về công viên Hoàng Văn Thụ là đúng sự thật. Lực lượng xung kích của khu vực có đến yêu cầu họ đi nơi khác, nhưng khi không có mặt lực lượng kiểm tra thì họ quay trở lại công viên. Chúng tôi báo cáo tình trạng này đến UBND phường và kiến nghị lực lượng công an thu gom đưa họ về trại xã hội”. Đầu tháng 4-2008, có 2 đối tượng lang thang tổ chức uống rượu rồi xuống sông Cái Khế tắm và bị hụt chân, ngộp nước chết trôi dưới sông. Hiện nay có 1 đối tượng lang thang hàng ngày trú ngụ ở công viên Hoàng Văn Thụ đang bị bệnh xơ gan cổ trướng rất nặng. Người dân ở đây lo lắng đối tượng này sống không bao lâu nữa, nếu UBND phường hay các ngành chức năng quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ không đưa đi bệnh viện hoặc vào trại xã hội thì đối tượng này sẽ chết tại công viên Hoàng Văn Thụ.
Ông Nguyễn Văn Giảng, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội, cho biết: “UBND phường An Hội đã chỉ đạo công an kết hợp cùng ngành lao động - thương binh và xã hội phường thu gom các đối tượng lang thang ở công viên Hoàng Văn Thụ đưa vào trại xã hội để được quản lý, nuôi dưỡng. Nhưng, do bận nhiều công việc tới nay Công an phường chưa nắm được tên tuổi, địa chỉ thường trú của các đối tượng lang thang nên chưa thực hiện được”.
Công viên Hoàng Văn Thụ cần phải được lập lại trật tự để người dân an tâm lui tới vui chơi, giải trí. Nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp cụ thể thì liệu tới bao giờ mới giải tỏa được nỗi lo lắng của người dân và trả lại sự bình yên cho công viên này?!
Bài, ảnh: PHONG NHÃ