26/10/2018 - 08:53

Nữ trí thức Khmer tiêu biểu 

Trong các cá nhân tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long được vinh danh tại “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc”, có duy nhất một người là nữ. Đó chính là cô Sơn Thị Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận An C, thị xã Bình Minh.

Cô Hiếu và chồng trao đổi về thành tích học của con trai út.

Cô Hiếu luôn tất bật với sự vụ của trường, nên chúng tôi hẹn gặp cô ở nhà vào lúc cơm trưa. Vẫn chưa kịp thay bộ đồ công sở, cô chia sẻ: “Không có ông xã choàng gánh hết việc nhà, tôi không thể hoàn tất việc của trường, để có được nhiều thành tích như hôm nay”. Hơn 30 năm theo nghề giáo, cô Hiếu có bề dày thành tích với hàng loạt bằng khen, giấy khen... mà nổi bật nhất là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cô vinh dự được nhận vào cuối năm 2010 và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vào năm 2013. Niềm vui càng nhân lên khi cô được vinh danh Nhà giáo Ưu tú vào năm 2014. Cô Hiếu nói vui: “Đó là thành tích trong công việc. Còn “thành tích” lớn nhất trong gia đình là con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định; con trai đang học lớp 12, rất giỏi và ngoan. Hơn chục năm trước, ông xã tôi đã xin nghỉ việc Nhà nước, ra làm kinh tế để tôi an tâm công tác. Nhờ ổn định về kinh tế gia đình, con cái có chồng đưa đón, tôi có điều kiện dành trọn thời gian cho học sinh”.

Năm 1987, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Vĩnh Long, cô Hiếu được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Thị trấn Cái Vồn A. Trường gần nhà, lại ngay trục quốc lộ, đi lại thuận tiện. Thời điểm đó, đường vào các tuyến ấp của xã Đông Bình còn sình lầy, khó khăn nên học sinh nghỉ học nhiều, giáo viên cũng không mặn mà nhận nhiệm sở. Vì vậy, trường tiểu học ở Đông Bình cứ thiếu giáo viên từ năm học này sang năm học khác. Biết được tình trạng đó, cô Hiếu trăn trở: “Địa bàn Đông Bình có đông học sinh dân tộc Khmer, nhiều em không nói rành tiếng Việt, nên chán học. Giáo viên hầu hết là người Kinh, nên chưa hiểu hết tập quán, thói quen để thuyết phục các em đến trường. Xét đi xét lại, chỉ có mình là phù hợp để về dạy ở Đông Bình…”. Nghĩ rất lâu, cuối cùng cô Hiếu quyết định xin chuyển từ trường trung tâm về dạy ở trường vùng sâu. Cô Hiếu kể: “Lúc này, mọi người lo “chạy” về trường trung tâm, còn tôi lại ngược về vùng khó khăn, nên nhiều người cười tôi. Riêng tôi, chưa bao giờ, tôi thấy hối hận về quyết định này”.

Khi trường ở Đông Bình đã ổn định, hạ tầng giao thông được Nhà nước đầu tư phát triển cho vùng đồng bào dân tộc, việc đi lại dễ dàng, cô Hiếu chuyển về Trường Tiểu học Thuận An C. Đây là thời điểm Trường Tiểu học Thuận An C xây dựng thành trường đạt chuẩn quốc gia, nên cần người có kinh nghiệm quản lý. Cô Hiếu dồn hết tâm sức cùng tập thể nâng chất mọi mặt hoạt động của Trường Tiểu học Thuận An C để đến tháng 1-2018, Trường được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận đạt chuẩn quốc gia. “Hơn 30 năm theo nghề, tôi có nhiều niềm vui và cũng không ít trăn trở. Tuy nhiên, điều tôi mừng nhất là ý thức học tập của học sinh người dân tộc Khmer đã được nâng lên đáng kể. Nhiều học sinh của tôi đã thành đạt, trong đó, có em hiện là đồng nghiệp của tôi”- cô Hiếu tự hào chia sẻ. 

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết