28/01/2026 - 04:42

Nơi người cao tuổi tìm thấy niềm vui 

Một buổi biểu diễn ở sân khấu phố đi bộ Ninh Kiều mới đây, tiết mục múa “Chiều lên bản Thượng” đầy màu sắc, rộn vui được khán giả tán thưởng. Ít ai ngờ rằng, những điệu múa dẻo dai, điêu luyện ấy lại được thể hiện bởi các cô, các bà tuổi đã U70. Họ là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Ca múa nhạc truyền thống phường Tân An, TP Cần Thơ.

Các thành viên CLB Ca múa nhạc truyền thống phường Tân An tập luyện văn nghệ.

CLB Ca múa nhạc truyền thống phường Tân An được thành lập năm 2018, khởi nguồn từ tâm huyết của bà Nguyễn Việt Thu - một người yêu thích văn nghệ ở địa phương. Bà Thu mong muốn tập hợp những người cao tuổi, cán bộ hưu trí có chung niềm yêu thích văn nghệ để tập dợt, thỏa đam mê. Lúc đầu, CLB chỉ gần chục người, đến nay đã tăng hơn gấp đôi. Trong CLB, chỉ một vài người tuổi U50, U60, phần lớn là U70, thậm chí có nhiều người đã qua tuổi 70. Dù tuổi cao, sức khỏe mỗi người mỗi khác, song điểm chung dễ nhận thấy là sự đam mê và tinh thần gắn bó. “Mỗi ngày đều gặp nhau để tập luyện, ca hát. Sáng sớm là có mặt, hôm nào vắng lại thấy buồn, thấy nhớ”, bà Nguyễn Thị Tuyết, 71 tuổi, chia sẻ.

Cứ vậy, mỗi sáng sớm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Tân An (phường An Khánh cũ) lại rộn ràng tiếng hát, tiếng nhạc. CLB chọn khung giờ sáng sớm để luyện tập, vừa phù hợp với sinh hoạt của người cao tuổi, vừa giúp rèn luyện sức khỏe. Nội dung tập luyện xoay quanh các làn điệu dân ca, ca khúc truyền thống, múa dân gian. Giữ vai trò “đầu tàu” của CLB là bà Nguyễn Việt Thu, Chủ nhiệm. Không chỉ đứng ra kết nối, vận động thành viên, bà Thu còn là người “giữ lửa” phong trào. Bà chia sẻ: “Người cao tuổi ai cũng cần một sân chơi để vận động, giao lưu. Tôi chỉ mong CLB là nơi để mọi người đến với nhau bằng niềm vui, sống vui, sống khỏe mỗi ngày”.

Phụ trách chuyên môn như múa, nhảy hiện đại và dàn dựng các tiết mục là bà Lê Thị Mỹ Lệ, một giáo viên đã nghỉ hưu. Bà Lệ nhiệt tình hướng dẫn động tác, chỉnh sửa đội hình, giúp các tiết mục thêm phần nhịp nhàng, đẹp mắt. Bà Lệ cho biết: “Tuổi cao thì mình phải tập vừa sức, nhưng không vì vậy mà làm qua loa. Mỗi động tác, điệu bộ đều cần sự chỉn chu, vì mình lên sân khấu là biểu diễn cho nhiều người xem”. Trong CLB, có người rành rẽ nhiều thể loại, có người đến chỉ vì đam mê. Với phương châm “người biết nhiều chỉ người biết ít, người chưa giỏi học người giỏi hơn”, điều đáng quý là sự nhiệt tình và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên. Các thành viên nói rằng, “sai thì sửa, quên thì nhắc, không ai chê ai đâu”.

Trang phục, đạo cụ biểu diễn của CLB đều do các thành viên tự sắm sửa, đóng góp. Có bộ đồ may mới, có bộ tận dụng lại từ những lần diễn trước, được chỉnh sửa cho phù hợp. Dù không cầu kỳ, xa hoa, nhưng mỗi bộ trang phục đều chứa đựng sự trân trọng đối với sân khấu và khán giả. “Lên sân khấu là phải đẹp, phải chỉnh tề, để người xem thấy được sự nghiêm túc của mình”, bà Thu nói.

Sau mỗi buổi tập, các thành viên thường rủ nhau đi uống cà phê, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, chuyện gia đình. Những câu chuyện đời thường, những niềm vui nho nhỏ được sẻ chia, giúp các cô, các bà xích lại gần nhau hơn. CLB cũng thường tổ chức những chuyến tham quan, dã ngoại, tăng thêm sự gắn bó. Nhiều người nói rằng, “xa CLB là thấy nhớ liền”. Bà Doãn Thị Tú Hoa, 65 tuổi, tham gia CLB từ năm 2023, cho biết: “Tôi thấy ở đây vui lắm, mọi người đoàn kết, thương nhau như người nhà. Sở trường của tôi là ca chèo, quan họ, vô đây có đất để mình phát huy, lại được học thêm nhiều làn điệu mới”.

CLB Ca múa nhạc truyền thống phường Tân An đã trở thành lực lượng nòng cốt tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của phường, của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố theo lời mời. Mỗi lần xuất hiện, các tiết mục của CLB đều nhận được sự cổ vũ, khen ngợi của khán giả, không chỉ bởi chất lượng nghệ thuật mà còn bởi tinh thần, năng lượng tích cực lan tỏa từ những người biểu diễn.
Trước đây, người cao tuổi thường chỉ trông mong niềm vui sum vầy bên con cháu. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, người cao tuổi có thêm nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, được giao lưu, chia sẻ những hoạt động phù hợp với lứa tuổi của mình. Giữa nhịp sống đô thị sôi động, hình ảnh các cô, các bà tóc đã bạc, say sưa tập hát, tập múa mỗi sáng thật đẹp. Niềm vui không đến từ những điều lớn lao, mà từ tiếng cười, điệu múa quen thuộc, từ sự đồng cảm của những người cao tuổi chung niềm đam mê. Ở đó, người cao tuổi đã tìm thấy cho mình một không gian để yêu đời hơn, gắn bó hơn, và tiếp tục tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH 

Chia sẻ bài viết