17/11/2018 - 15:15

Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (18-11)

Nỗi đau của người ở lại 

Tai nạn giao thông (TNGT) đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của những vụ TNGT để lại không gì bù đắp được, làm biết bao gia đình đang êm ấm, hạnh phúc rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm, khiến con mất cha, vợ mất chồng, cha mất con...

Hiện trường vụ TNGT trên dốc cầu Cần Thơ.

Tai họa bất ngờ

Nhắc đến TNGT là người dân ở phường Thốt Nốt còn nhớ như in vụ TNGT xảy ra ngày 19-10-2018 trên tuyến đường tránh Thốt Nốt, thuộc phường Thốt Nốt làm 2 vợ chồng anh Nguyễn Minh Luân (32 tuổi) điều khiển xe gắn máy, chở vợ là chị Võ Thị Tâm (30 tuổi) tử vong tại chỗ.

Anh Luân sống bên gia đình vợ ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Vợ chồng anh đi mua cá ở chợ đầu mối Long Xuyên bằng xe gắn máy, về đến địa phận Thốt Nốt thì xảy ra tai nạn do ô tô tải bị hư hỏng đậu trên đường tránh Thốt Nốt mà không có báo hiệu giao thông. Hai đứa con thơ dại- con gái lớn 11 tuổi, con trai mới lên 3- của vợ chồng anh đau đớn, hụt hẫng khi mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ... Hôm chúng tôi đến thăm, không khí tang thương còn bao trùm trong căn nhà nằm cặp tỉnh lộ 921...

Vợ chồng bà Trần Thị Cà Ri (mẹ của chị Tâm) có hai con gái, đều lập gia đình ở xa. Hằng ngày, vợ chồng bà chạy xe gắn máy đến chợ đầu mối An Giang mua cá chở về chợ Trung An, huyện Cờ Đỏ bán lại. Bà Cà Ri cho biết: “Tâm là con gái lớn, có chồng về Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang không có việc làm nên tôi kêu vợ chồng con về sống chung, cùng mua cá về bán. Từ ngày vợ chồng Tâm chết vì TNGT, tôi cưu mang hai đứa cháu tội nghiệp. Đứa lớn là Nguyễn Ngọc Tường Vi trở nên ít nói, ít cười, đi học về là ở trong phòng suốt. Còn đứa nhỏ Nguyễn Gia Thịnh (3 tuổi) thì đêm nào cũng khóc suốt...”.

Lúc 22 giờ 50 phút 16-10-2018, trên dốc cầu Cần Thơ (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng) xảy ra vụ TNGT thương tâm. Ô tô tải do ông Lê Thành Công, ở Sóc Trăng, điều khiển bị bể lốp, đang đậu ngay dốc cầu Cần Thơ thì bất ngờ xe taxi Mai Linh do ông Trần Thanh Mộng, ở tỉnh Vĩnh Long, điều khiển, chở bệnh nhân đi cấp cứu từ Vĩnh Long sang Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tông vào sau xe tải. Hậu quả làm 3 người trên taxi Mai Linh chết tại chỗ.

Nỗi đau khôn nguôi...

Cha mẹ đều tử vong do tai nạn, Trần Nguyễn Phương Thảo, 19 tuổi, ở khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Việt Nam học, Trường Đại học Cần Thơ, hằng ngày thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ. Tháng 6-2018, cha Thảo qua đời sau thời gian dài điều trị chấn thương do tai nạn lao động. Gia cảnh thắt ngặt khi bao nhiêu tài sản trong nhà đều phải bán đi để chạy chữa thuốc thang cho cha Thảo. “Họa vô đơn chí” sau khi cha mất khoảng 3 tháng, mẹ Thảo trong một lần đi bộ qua đường, bị thanh niên say rượu điều khiển xe tông trúng, tử vong.

Cháu Nguyễn Ngọc Tường Vi thắp hương cho cha mẹ vừa tử vong do TNGT.

Cuộc sống của Thảo hiện rất khó khăn. Thảo phải tự lo tiền học phí, tiền nhà trọ khi trọ học ở Hòa An, tỉnh Hậu Giang. Phương Thảo tâm sự: “Động lực lớn nhất để em cố gắng học tập là cha mẹ. Nhưng giờ cha mẹ đã bỏ em đi hết rồi. Em chỉ mong gia đình người gây tai nạn bồi thường, để có thể tiếp tục việc học đến khi ra trường, đi tìm việc làm tự nuôi thân...”. 

Hai anh em Lê Hữu Tình, 18 tuổi và Lê Hữu Tài, 15 tuổi, ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, cũng trở nên côi cút khi mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng 3 năm... Năm 2005, anh Lê Văn Tâm đang đậu xe gắn máy bên lề trên tuyến quốc lộ 80 (khu vực chợ số 2) đợi vợ là chị Hồng Loan mua đồ rẫy về bán thì bất ngờ bị xe tải từ phía sau tông chết tại chỗ. Đến năm 2008, TNGT tiếp tục cướp đi sinh mạng chị Hồng Loan trong lúc chị đang ngồi bán đồ trước cửa nhà thì bị xe tải lao vào nhà, do tài xế xe tải ngủ gục, khiến chị cùng 5-6 người khác bị thương. Do chấn thương quá nặng, chị Hồng Loan tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Đức, 72 tuổi, mẹ ruột của chị Hồng Loan, kể: “Sau khi vợ chồng con gái mất, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi mang cháu Tài về nuôi, còn cháu Tình thì theo bà nội mang về Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho đến nay. Thấy bà ngoại già yếu không lao động được, nên Tài đi làm thuê từ năm 12 tuổi để kiếm tiền phụ bà sinh sống hằng ngày”.

Chia sẻ khó khăn

Theo bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ, nhân Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT hằng năm, Ban ATGT TP Cần Thơ và Ban ATGT các quận, huyện đều tổ chức đoàn đến các gia đình có người thân tử vong do TNGT và nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình vượt qua khó khăn. Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018, Ban ATGT thành phố tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 8 hộ gia đình có người thân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn ở các quận, huyện: Bình Thủy, Ninh Kiều, Cờ Đỏ. Ban ATGT các quận, huyện cũng thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp các gia đình vượt qua đau thương mất mát, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...

Ban ATGT thành phố còn vận động Báo Giao thông trích nguồn Quỹ chung tay vì “An toàn giao thông” hỗ trợ 100 triệu đồng giúp 2 hộ gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà tình thương.

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết