09/12/2012 - 09:15

Nỗi đau của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng

Phan Thanh Hùng hai lần gặp hạn với “thói hư tật xấu” của cầu thủ. 

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã xin từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Hùng nhận trách nhiệm về mình là một hành động dũng cảm của vị thuyền trưởng. VFF nói rằng không gây áp lực về quyết định của HLV Phan Thanh Hùng nhưng ai cũng có cảm giác đằng sau đấy còn là nhiều chuyện tế nhị khó nói trong thời điểm nhạy cảm. Nhiều người cho rằng chính sự ra đi của ông Hùng sẽ cứu vãn được nhiều cái ghế khác.

Lần đầu lên dẫn dắt chính thức một đội tuyển, ông Hùng hiểu những sức ép nhưng không ngờ nó dữ dội đến thế. Phong cách nho nhã và hiền lành của ông cứ ngỡ sẽ hòa hợp trong một đại gia đình bóng đá mà ông nghĩ mình đã hiểu rất rõ các cầu thủ. Hóa ra mọi thứ đều diễn ra không đúng như suy đoán của ông với các học trò giàu cá tính và không ít… tự kiêu.

Trong bản tự kiểm về những nguyên nhân thất bại của đội tuyển, HLV Phan Thanh Hùng đã không ngần ngại chỉ ra một số cầu thủ có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân và cư xử chưa đúng mực với ban huấn luyện lẫn đồng đội. Nói chính xác là cầu thủ mắc bệnh "ngôi sao", đặt cái tôi của mình cao hơn tập thể. Ông Hùng nói ra cũng đồng nghĩa với sự bất lực của ông lẫn các trợ lý trong việc cố tạo ra một không khí đoàn kết, thân thiện như một gia đình. Ông còn rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình và người kế nhiệm phải quyết liệt hơn để lập lại kỷ cương theo kiểu "thương cho roi cho vọt" chứ không chỉ dừng lại ở việc khuyên nhủ.

Ông thầy người Đà Nẵng rất đau khi người ngoài cuộc gán cho ông là thiếu cá tính hoặc dung dưỡng thói hư tật xấu trong đội bóng. Nó gần giống như cái hồi HLV Phan Thanh Hùng còn huấn luyện Đà Nẵng năm 2008. Rất nhiều cầu thủ trong đó có người từng là học trò cũ của ông từ thời U-21 bỗng dưng thi đấu ỉu xìu như kiểu lãn công đòi tăng lương; sau ba trận thua, ông Hùng bị cách chức.

Hai cái hạn của ông Phan Thanh Hùng thật trùng hợp. Gọi điện chia sẻ với ông Hùng, chúng tôi nhận một câu nói rất hiền: "Tại cái số mình nó thế!".

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết