10/04/2010 - 20:51

Thơ * NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Những khúc rời cho phà Cần Thơ

Phà đêm

Chuyến phà cuối đã qua sông
Bâng khuâng cầu đá ngó mông đêm dài
Nhẹ nhàng con nước co tay
Bọt bèo ngủ thiếp trăng cài mặt sông

Bến sông

Đục trong cũng một bến này
Ngược xuôi con nước miệt mài sớm trưa
Đợi người thương của ngày xưa
Con sông rẽ nhánh nắng mưa một mình

 

Từ khúc

Một thời sông nước mênh mang
Băng băng lướt sóng phà sang bên này
Một thời tuổi trẻ nồng say
Vòng tay ôm trọn ngất ngây đất trời
Đứng trên bến gọi: Phà ơi!
Vẫy tay giã biệt... phà trôi xa dần...

Cuối tháng 3-2010

Chia sẻ bài viết