24/10/2012 - 21:08

Những con số ấn tượng từ loạt trận quốc tế

Rasmus Elm hoàn thành "cú sốc" của Thụy Điển trước tuyển Đức. Ảnh: Getty Images

Sân cỏ thế giới tuần qua đã chứng kiến nhiều diễn biến rất hấp dẫn và kịch tính từ loạt trận vòng loại World Cup 2014 và giao hữu quốc tế. Sau đây là những thống kê thú vị từ các trận đấu này.

821 phút, hơn 13,5 giờ, không biết đến một bàn thua của Tây Ban Nha cuối cùng đã kết thúc sau cú đánh đầu của tiền đạo đội tuyển Pháp Olivier Giroud trong trận tranh vòng loại World Cup 2014 hôm 16-10. Trận hòa 1-1 này cũng chấm dứt mạch toàn thắng 24 trận của Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup và EURO. Tuy nhiên, nó tiếp tục kéo dài thành tích bất bại của Tây Ban Nha ở các trận vòng loại World Cup lên 46 trận, với 36 trận thắng và 10 trận hòa sau khi thua 0-1 ở Đan Mạch hồi tháng 3-1993.

45 bàn thắng trong 49 trận đấu là thành tích đáng nể của Neymar –tài năng 20 tuổi của Brazil - trong năm 2012. Anh cũng đã đóng góp đến 26 đường chuyền thành bàn ở các trận đấu này. Anh đã ghi 37 bàn thắng trong 39 trận đấu cho CLB Santos ở tất cả các giải đấu, 8 bàn thắng còn lại được thực hiện trong 10 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil. Những đóng góp của anh đã giúp Brazil đánh bại Trung Quốc 8-0, Argentina 2-1, Iraq 6-0 và Nhật Bản 4-0, với tỷ lệ trung bình 5 bàn/trận, kéo dài mạch toàn thắng của họ lên 6 trận.

12 bàn thắng trong 8 trận đấu, trung bình 1,5 bàn/trận, là hiệu suất ghi bàn tuyệt vời của Lionel Messi ở các trận đấu quốc tế trong năm 2012. 2 bàn thắng cho Argentina trong trận thắng 3-0 trước Uruguay và 1 bàn thắng trong chiến tích 2-1 trước Chile ở vòng loại World Cup 2014 mới đây đã giúp nâng tổng thành tích của anh lên 31 bàn trong 75 trận đấu cho Argentina. Như vậy, chỉ 2 bàn thắng nữa là Messi có thể sánh ngang với vị trí thứ ba của huyền thoại bóng đá Maradona trong danh sách vua phá lưới mọi thời đại của Argentina. Grabriel Batistuta hiện đứng đầu danh sách này với 56 bàn thắng.

4-4 là một trận hòa không tưởng giữa Đức và Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2014 hôm 16-10. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 108 năm của Đức khi họ dẫn trước đối phương đến 4 bàn. Thế nhưng, "tinh thần thép" của người Đức đã bị phá vỡ và họ ngậm ngùi chấp nhận một kết quả hòa không tin nổi. Ở trận đấu này, tuyển Đức đã có tất cả trong 60 phút, song đánh mất tất cả trong 30 phút cuối.

VĂN TÙNG (theo FIFA) 

Chia sẻ bài viết