23/05/2009 - 20:34

Thơ

Nhà tưởng niệm Bác

PHẠM KIM NHUNG

Bên này Tỉn Keo bên ấy Nà Lừa
Con gà gáy gọi bình minh hai huyện
Hoa chuối rừng thắm tươi như vương miện
Câu lượn câu sli hát giữa lưng đèo


Thác bảy tầng Khuôn Tát vẫn trong veo
Đong nước mát đổ đầy cho con suối
Cốm dẻo cơm lam theo mùa đếm tuổi
Chiều xuống lưng nương điện sáng nhà sàn


Thủa chiến khu súng kíp giữ non ngàn
Thơ chúc tết của Người khi xuân đến
Đêm lửa trại mừng công câu hò hẹn
Chiến dịch Thu - Đông bộ đội về làng


Phố núi bây giờ to đẹp khang trang
Con đường nhựa cọ xòe ô che tán
Người du lịch kẻ hành hương lên bản
Thắp nén nhang thơm tưởng niệm Bác Hồ


Vui mơ ước Người, làng bản ấm no
Rừng khép tán phủ xanh thêm đồi núi
Khèn gọi bạn thân chợ phiên mong đợi
Áo hoa văn lưng ngựa hý rung bờm.

Chia sẻ bài viết