27/10/2012 - 20:12

Người trinh sát tinh nhạy

30 tuổi đời, hơn 11 năm công tác, với niềm đam mê nghề nghiệp, Thượng úy Hồ Việt Khởi, Phó đội trưởng Đội trinh sát tuyến - địa bàn, Tổ trưởng tổ hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Cần Thơ đã cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc trong phòng, chống và truy bắt tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thượng úy Hồ Việt Khởi (bìa trái) đang triển khai phương án bắt đối tượng.  

Từ nhỏ, Khởi thường theo cha đến cơ quan chơi (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cần Thơ cũ). Mỗi lần thấy các chú bắt đối tượng trộm cắp, cướp giật, Khởi ước sau này mình cũng làm được như vậy. Sau khi học xong trung học phổ thông, năm 2001, Khởi tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công về Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động. Đến năm 2004, Khởi được vào biên chế chính thức và nhận công tác tại Đội chống cướp - truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, đúng với sở thích và ước nguyện của mình.

Những tháng ngày làm lính trinh sát, rong ruổi trên các nẻo đường để truy tìm tội phạm, Khởi trưởng thành hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn. Khởi tham gia cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bắt hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Trong đó, vụ làm Khởi nhớ nhất là vụ truy bắt Dương Thanh Học (SN 1992, ngụ ấp Sậy Niếu A, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cùng đồng bọn phạm tội giết người và che giấu tội phạm, xảy ra năm 2009. Khởi kể, khi tìm đến nhà đối tượng Học ở Hậu Giang đã quá trưa, chỉ có mẹ của đối tượng ở trong căn nhà lá rách nát. Các chiến sĩ nói chuyện với mẹ đối tượng về vụ việc và vận động bà khuyên con ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng bà có biểu hiện che giấu. Lúc này trời đổ mưa rất lớn, căn nhà lá dột khắp nơi, Khởi và một đồng chí đi cùng phụ bà che chắn những chỗ dột trong nhà, hứng nước mưa cho bà. Qua sự giúp đỡ và tâm sự chân tình của Khởi và đồng đội, bà dần dần cảm mến. Khởi để lại số điện thoại và dặn bà có gì cứ liên lạc. Hai ngày sau, Khởi nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, giọng nói đầu dây bên kia là thanh niên xưng tên Học. Khởi thuyết phục và đối tượng nhận lời ra đầu thú. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt và truy tố 11 đối tượng. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng "cứng đầu", có bề dày "thành tích" bất hảo đã được Khởi cảm hóa. Khởi tâm sự: "Trong quá trình công tác, khó khăn, vất vả, vui, buồn đều có, nhưng tôi cảm thấy vui khi bằng tình cảm chân tình của mình đã thuyết phục được các đối tượng phạm pháp cũng như người thân của đối tượng vận động đối tượng ra đầu thú; cũng như niềm vui của những bị hại nhận lại tài sản".

Tôi đã nhiều lần chứng kiến Khởi chỉ huy chiến sĩ trong đội tuần tra suốt đêm, và xử lý rất nhiều vụ việc, bắt nhiều đối tượng trộm cắp, mang theo hung khí… Điều làm tôi "nể" Khởi nhất là kinh nghiệm nhận diện đối tượng khá chính xác để phát hiện được đối tượng nào có giấu hung khí hoặc vừa có hành vi trộm cắp tài sản. Hôm đó, khoảng 3 giờ sáng, Khởi cùng đồng đội tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ, nhìn thấy ánh đèn xe máy chạy ngược chiều, bằng trực giác của mình, Khởi ra lệnh cho anh em trong tổ chặn lại thì đối tượng vội tăng ga bỏ chạy. Các chiến sĩ trong tổ đuổi theo một đoạn thì bắt được hai đối tượng đi trên xe gắn máy chính là đối tượng trộm cắp… Công việc của cảnh sát hình sự đặc nhiệm rất vất vả, nguy hiểm. Khởi bộc bạch: "Vợ tôi rất thông cảm và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chồng công tác". Thành tích đạt được khá nhiều, nhưng khi được hỏi, Hồ Việt Khởi chỉ khiêm tốn nói đó là thành tích chung của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, cho biết: "Đồng chí Khởi rất nhiệt tình tham gia phá các vụ án, hết mình vì công việc, làm tốt công tác tuần tra trên các tuyến đường, phòng, chống và truy bắt tội phạm. Không những thế, Khởi còn nắm vững địa bàn và quản lý tốt các đối tượng, nên khi xảy ra các vụ việc, làm tốt công tác nắm tình hình bước đầu để các điều tra viên nhanh chóng phá án, bắt giữ tội phạm. Không chỉ vậy, Khởi còn cùng anh em trong đội bắt hộ tội phạm cho công an một số tỉnh bạn, khi đối tượng gây án ở tỉnh khác trốn đến Cần Thơ. Trong đơn vị, đồng chí Khởi luôn hòa đồng, giúp đỡ đồng đội, được anh em quý mến".

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Hồ Việt Khởi được Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố và Công an một số tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2011 được bổ nhiệm Phó đội trưởng đội trinh sát tuyến - địa bàn, Tổ trưởng tổ hình sự đặc nhiệm phòng PC45.

THANH CẦN

Chia sẻ bài viết