19/06/2010 - 20:57

Thơ

Người ơi hãy nhớ

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Bao năm cỏ mọc hiên nhà
Nắng liêu xiêu tiễn chiều qua cuối ngày
Trời xanh vắng bóng chim bay
Chỉ còn mấy sợi mây gầy bóng ai.

Đắng lòng một miếng trầu cay
Hoa cau đã rụng trắng ngày nhớ thương
Gió chừng như cũng cô đơn
Mang theo cái lạnh nửa hồn qua sông.

Ngày về em có buồn không
Nếu như ta chẳng chung đường với nhau
Đêm nghe một tiếng kinh cầu
Mà thương chiếc lá ngả màu vì ai.

Xin người hãy nhớ nơi đây
Nắng mưa đã thấm những ngày xa nhau.

Chia sẻ bài viết