30/01/2010 - 20:30

Thơ

Ngỏ cùng em

QUANG THU

Có lẽ quê nhà trời đã sang xuân.
Dù chưa Tết nhưng năm nhuần tiết trước.
Nhà đã chuẩn bị gì để rước?
Bố mẹ vui, con cháu sum vầy?

Cội mai già nụ đã sum vầy?
Hàng bông thọ điểm màu vàng sẫm?
Cây nêu dài đang nằm chờ sẵn?
Mẹ đợi lá dai gói bánh cổ truyền.

Em đã lo đủ củi luân phiên?
Chăm nồi bánh tìm mùi lá chín.
Trong lửa réo, nước kêu nồi kín.
Mẹ cùng cha kể chuyện ngày qua:

“Bao gian lao mưa nắng chẳng nhòa.
Từng nhát cuốc mồ hôi trộn đất.
Bạn bè đây, dẫu kẻ còn người mất.
Thương thương nhiều những nét xưa xưa”.

Anh ở đây lo sách vở sớm trưa.
Trời xứ lạ lạnh lòng, ôi nhớ quá.
Muốn cùng em ngửi chung mùi lá.
Cùng trông xuân náo nức rõ dần.

Chia sẻ bài viết