03/04/2010 - 20:46

Thơ

Nghe hát “rặng trâm bầu”

LÊ ĐỨC ĐỒNG

Thân tặng chị Kỳ, Thanh Trúc!


Phải không chị, thấy lòng mình dào dạt
Mỗi lần nghe hát “Rặng trâm bầu”?
“Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu...”
Tha thiết quá, tiếng vọng vùng sông nước...

Cây trâm bầu
Mấy ai hiểu được
Giữa mênh mông, lặng lẽ đứng bên trời ?
Cây trâm bầu
Mấy ai biết được
Đạn bom cày xới nát lại  ngời  tươi ? 

Ngày ra trận,
 Bước quân hành không nghỉ
Rặng trâm bầu thủ thỉ trăng lên
Đung đưa võng bên bờ công sự
Lá ngụy trang reo
Khúc hát bưng biền...

Rặng trâm bầu vẫn vẹn nguyên màu lá
Xanh đến vô tư, bạn với ruộng vườn
“Sóng dồi mà cây vẫn hát
Như dân quê mình bám chặt quê hương...”

Nắng mai  về  nao nao chùm phượng đỏ
Gọi  ngày xưa qua  câu hát ngọt lành
Nghe  từng nhịp  bập bùng ngọn lửa
Ngỡ  cầu vồng ai thả  giữa trời xanh...

Chia sẻ bài viết