24/04/2010 - 21:32

Thơ * BÙI KIM THÀNH

Ngày về căn cứ cũ

Hoa tràm vẫn tỏa hương xưa
Bầy ong tíu tít say sưa mật đời
Bìm bìm... con nước đầy vơi
Xạc xào cơn gió nhẹ rơi lá vàng.

Cỏ xanh phủ kín lối mòn
Dấu chân xưa... Đứa mất, còn...
phương nao?
Hoa mua tím ngập chiến hào
Hố bom hoa nở ngạt ngào hương bay...

Bâng khuâng ta trọn một ngày
Cảnh xưa sao mãi đong đầy nhớ thương
Đã đành hai chữ: chiến trường
Tử sinh - nhẹ tựa lông hồng - chí trai...

Nâng ly trà đắng nhớ hoài
Bảy thằng điếu thuốc, củ khoai ba miền
Thằng ít nói, đứa huyên thuyên
Giữa trời bom đạn cùng quên thân mình...

... Cứ xưa đây, vẫn chung tình
Cho tôi tìm lại bóng hình tôi xưa...

Chia sẻ bài viết