08/08/2009 - 21:41

Ngày con vào đại học

KHÔI NGUYÊN
  
(Viết cho con ngày trúng tuyển vào đại học)

Một cái bắt tay với chàng tân sinh viên
Cái bàn tay nhỏ xíu hôm cha dắt con vào lớp một
Tiếng chim sẻ ríu ran ngày ấy
        nay đang líu lo mừng con bước lên giảng đường đại học
Chỉ có cha già đi và con lớn thêm lên

Mười mấy năm trường tần tảo nuôi con
Gió bụi nắng mưa lặn vào chân tóc
Để hôm nay ngập tràn hạnh phúc
Mẹ cha cười như hai đứa trẻ thơ

Vào đại học rồi con thỏa ước mơ
Niềm mong ước mẹ cha chưa một lần thực hiện
“Con hơn cha...”. Ừ! Thì nhà ta có phúc
Chẳng phải tự trời mà do chính con nỗ lực
                    cùng tình yêu thương của mẹ của cha

Trước mắt con chân trời mới mở ra
Hãy đi tới dù đường dài trắc trở
Bằng đôi mắt sáng niềm tin và trái tim nóng bỏng
Nhớ dang rộng vòng tay với tất cả mọi người

Con cố đừng bao giờ bỏ dở điều gì
Dù đó chỉ là một dấu phẩy hay cái chấm câu tô điểm
Trong tình yêu tuyệt đối đừng gian dối
Hãy hôn người con yêu bằng tất cả tâm hồn

Một cái bắt tay giữa hai người đàn ông
Mai con vào đại học cha trẻ thêm mấy tuổi
Món quà tặng con là cả đời cha mẹ
Thêm đôi vần thơ vắt từ máu tim mình

Mai mốt này sẽ có buổi bình minh
Con hối hả đưa con vào lớp một
Tiếng chim sẻ trên cao đang sớt chia hạnh phúc
Cái ngày con đã làm cha.

Chia sẻ bài viết