01/05/2010 - 20:51

Ngày ấy Trường Sơn

BÙI KIM THÀNH

 

Rầm rập quân đi đỉnh núi cao
Đồng hương... vội vã vẫy tay chào
Thẳng hướng phương Nam ta bước nhé
Hẹn cùng nhau chia lửa chiến hào.
Cánh võng đùng đưa giữa sao trời
Mơ màng nghe lá sau vườn rơi
Dáng ai, dáng mẹ ta đó nhỉ
Nâng bước con đi suốt cuộc đời.
Vội vã bữa cơm trong trời mây
Cơm nắm, muối rang, rau tàu bay...
Mà sao ngon thế như đại tiệc
Bồng bềnh mây trắng... lòng ta say.
Ba mươi mấy năm rồi, ngỡ hôm qua
Ngày ấy Trường Sơn quá mặn mà
Một thuở chúng mình đi cứu nước
Giữa đạn bom thù, đời nở hoa...

Chia sẻ bài viết