29/05/2010 - 21:47

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Nắng xưa

Đâu rồi đường xưa lối cũ
Sông trong soi bóng mẹ già
Đâu rồi cầu tre lắt lẻo
Chợ gần í ới chợ xa...


Mồ hôi nào xước mặt cha
Khói rơm nào cay mắt mẹ
Đâu rồi tiếng bà ru trẻ
Thơm tho má lúm em hồng


Đâu rồi yếm thắt lưng ong
Suối quê đỏ bừng hoa lựu
Câu hò níu chân ái hữu
Ngây thơ cây lúa đang đòng


Làng phai dần giữa phố đông
Chiều quê vừa quen vừa lạ
Trâu bò ngác ngơ phố xá
Khói rơm vừa thiếu vừa thừa


Bạn gặt vào tốp người xưa
Điếu cày vắt chân chữ ngũ
Bếp rơm ấm tình phu phụ
Rượu ngô ửng má đêm nồng


Trần gian còn có nhau không
Hỡi đôi chân dài váy ngắn
Ngày qua ngày qua... thầm lặng
Nắng xưa... xưa tự bao giờ...?

 

Chia sẻ bài viết