20/02/2010 - 21:02

Thơ * NGUYỄN MIÊN THƯỢNG

Mùa xuân sẽ ấm

Em mang áo cũ chơi xuân mới
Nghe lòng thấm lạnh sợi mưa đông
Mái tranh vách nứa còn ngai ngái
Mùa lũ chưa phai cuộc hãi hùng!


Xóm nghèo xơ xác sau cơn bão
Vai mẹ gầy hơn sợi tóc xanh
Bạc rách lưng cha vuông vải mỏng
Em dám màng chi được... áo lành!


Miếng cơm nửa chén cha ăn nhín
Một gói mì tôm mẹ dè chừng
Dành phần cho đứa em còn nhỏ
Cha mẹ cười vui vỗ bụng... lưng!


Đón Tết năm này sau bão lũ
Trời hành khốn khó vẫn chưa yên?
May nhờ xã hội... tâm từ thiện
Xẻ chia cay đắng khắp mọi miền


Bếp lửa xóm nghèo đà ấm lại
Mắt em rồi cũng sáng... hồn nhiên
Mùa xuân phía trước còn xanh mãi
Nắng xuân về sưởi ấm muộn phiền!

 

Chia sẻ bài viết