20/06/2009 - 20:40

Thơ * PHẠM VINH CA

Mưa vườn

Thầy vẫn biết mùa này ở đó
Cây không còn đau đáu thức trông mưa
Liếp vườn xanh màu cỏ mọc lưa thưa
Hoa chanh trắng đôi bờ mương mới vét.


Chính ở đó cho thầy bao thân thiết
Có khoảng trời xanh biêng biếc bóng chim qua
Nhánh sông dài len lỏi ngậm phù sa
Tiếp cho đất nuôi thơm mùa cây trái


Có các em lành như bông cỏ dại
Hồn nhiên chân chim sáo bận tan trường
Các em còn như nắng sáng đầy hương
Phảng phất thơm quanh lời thầy giảng sớm.


Ở đó chắc các em giờ đã lớn
Có khi quên khi nhớ mập mờ xưa
Bất chợt chiều nào ngồi ngắm bóng vườn mưa
Chắc cũng nhớ lơ mơ thời chân đất...


Khó thể giấu một điều thiêng liêng nhất
Các em như nhịp đập trái tim thầy
Đã thưa dần qua thương nhớ các em ơi!

Chia sẻ bài viết