Dự kiến khởi chiếu ngày 24-4 nhưng bộ phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” được dời lịch chiếu sớm hơn 1 tuần, giúp phim không gặp cạnh tranh trực diện với 4 phim Việt còn lại cùng ra mắt dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30-4. Chỉ mới khởi chiếu hơn 3 ngày, phim đã thu về hơn 70 tỉ đồng.

Các diễn viên trong phim.
Phim theo chân 2 anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) lên núi để cứu mẹ (NSƯT Hạnh Thúy) - một pháp sư lâu năm gặp nạn khi trừ tà ở một bản làng. Nơi đây đang đối mặt với “Phí Phông” - một loài quỷ có khả năng giả dạng con người để che giấu thân phận. Tuy nhiên, 2 anh em Còn và Dương không thể đưa mẹ rời khỏi vì bị quỷ dữ cản đường, buộc phải trở lại bản làng và tiếp tục trận pháp mà người mẹ thực hiện dở dang để truy tìm ai là Phí Phông. Khi Phí Phông lộ diện thì sự thật kinh hoàng năm xưa cũng được hé lộ, mọi nguồn cơn hôm nay đều là nghiệp báo của những sai lầm trước đây…
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung chọn khai thác chất liệu dân gian của vùng núi rừng làm bối cảnh, nền tảng cho câu chuyện. Không gian bản làng, rừng thiêng, hang sâu cùng các nghi lễ mang màu sắc tâm linh được tái hiện gắn kết chặt chẽ với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Điều đáng chú ý là các yếu tố hù dọa bất ngờ thường thấy trong phim kinh dị chỉ xuất hiện vài cảnh trong phim này, thay vào đó, tác phẩm phát triển nỗi sợ theo hướng tâm lý, kết hợp những bí mật được lật giở theo từng diễn biến, tạo được sự tò mò, hồi hộp cho khán giả.
Kịch bản phim chắc tay khi xây dựng được câu chuyện lớp lang, “có thắt - mở nút”, có cài cắm chi tiết và kết nối mọi thứ để giải quyết vấn đề. Không gian được dàn dựng khéo léo qua ánh sáng, âm thanh cùng với những trận chiến khốc liệt giữa pháp sư và ma quỷ, tạo được sự căng thẳng và gay cấn qua từng nhịp phim. Kỹ xảo và hóa trang được thực hiện chân thực, góp phần tăng sức thuyết phục cho phim.
Sau tất cả, phim gửi gắm thông điệp tuy cũ nhưng không bao giờ thừa: ác giả, ác báo, những tội lỗi dù được che giấu kỹ càng đến mấy, đến lúc nào đó vẫn bị bóc trần và kẻ thủ ác phải trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra.
Phim vẫn còn một số hạn chế nhỏ trong chuyển biến tâm lý nhân vật, tiêu biểu như ác ma dễ dàng buông bỏ thù hận chỉ vì lời nói của Dương; nhưng nhìn tổng thể đây là phim kinh dị chất lượng, đáng xem. Ngoài nội dung hấp dẫn, điểm mạnh của phim là diễn viên từ chính đến phụ đều diễn rất tốt. Kiều Minh Tuấn rũ bỏ hình tượng hài hước quen thuộc để lột tả thành công pháp sư có chuyển biến tâm lý phức tạp. Lan Phương trong vai ác ma khiến người xem khiếp sợ vì thù hận và tàn nhẫn. Bất ngờ nhất là cô bé diễn viên người Thái Nina Nutthacha Padovan trong vai Lua, với biểu cảm đa dạng tạo được ấn tượng mạnh với khán giả. Các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy cùng dàn diễn viên trẻ như Đoàn Minh Anh, Diệp Bảo Ngọc, Huy Tít, Sỹ Hậu, Tú Hồ… hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ.
CÁT ĐẰNG