25/07/2009 - 21:56

Một chiều tháng Bảy

          VĂN THANH

Tất cả chân thành dâng một tuần nhang
Nghĩa trang Trường Sơn xanh rằm tháng Bảy
Những người vợ đi đầu rừng, cuối bể
Có một người nhận được mộ người thân

Người đàn bà ấy tầm tuổi năm nhăm
Suốt ba mươi năm đi tìm hài cốt
Ba mươi năm - Vắt kiệt khô nước mắt
Bỗng nhiên nay:
- Mặc! dòng lệ tuôn tràn

Trong xót xa - lại có nỗi mừng thầm
Gặp được chồng giữa âm dương vời vợi...
Tôi đứng lặng trong dòng người chiều ấy
Khói hương bay, thiêng liêng đến vô ngần

Lòng ao ước mỗi một lần tháng Bảy
Thêm nhiều người nhận được mộ người thân.

Chia sẻ bài viết