09/12/2013 - 08:45

Mong hết bệnh để tiếp tục nuôi cháu

Đó là mong ước của bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sau cơn ho rũ rượi, bà Hồng mệt lả người trên chiếc võng cũ. 2 đứa cháu nội, cháu lớn đang học lớp 1, còn cháu nhỏ mới hơn 2 tuổi, vô tư chơi đùa xung quanh, thỉnh thoảng lại sà vào lòng bà. Bà càng thêm đau lòng khi nghĩ đến bệnh tình của mình không cầm cự được bao lâu, các cháu sẽ bơ vơ giữa chợ đời...

Bà Hồng mong được điều trị bệnh để tiếp tục chăm sóc cháu nội… 

Sinh ra đã không được may mắn như những đứa trẻ khác, cha của bà Hồng mất sớm, mẹ đi bước nữa rồi theo chồng về Sóc Trăng sinh sống, từ đó, bà Hồng ở với bà ngoại. 11 tuổi, bà Hồng phải bươn chải làm thuê đủ nghề để kiếm sống và nuôi bà ngoại bị mù. Đến khi lập gia đình, cuộc sống của bà cũng không khá hơn. Vợ chồng bà sống lênh đênh dưới ghe, rày đây mai đó; chồng làm nghề bốc vác, vợ cực khổ bán vé số và mua củi tạp bán lại, kiếm sống qua ngày. 4 người con lần lượt ra đời, bà Hồng vừa phải lao động nhiều hơn, vừa nhịn ăn lo cho đàn con, quá cực nhọc nên sinh bệnh lao. Gần 9 tháng điều trị, sức khỏe bà ổn định dần và quay về cuộc mưu sinh vất vả. Sau 20 năm sống dưới ghe, cả nhà 6 người lên bờ, thuê nhà ở trọ. Nghèo khó, làm thuê kiếm sống qua ngày nên các con của bà không ai học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên, mỗi người mỗi nơi, tự bươn chải lo cho cuộc sống. Riêng con trai thứ tư cưới vợ và ở chung với vợ chồng bà. Bà Hồng nói: "Dù nghèo khó nhưng khỏe mạnh làm ăn, gia đình hạnh phúc, tôi cũng mãn nguyện, nhưng gia đình tôi không được như vậy…".

Hơn 2 năm trước, do nghi chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác, trong lúc nóng giận, con dâu bà không làm chủ được bản thân, trót lỡ tay đâm chết chồng mình. Con trai qua đời, con dâu vào tù, để lại cho vợ chồng bà cháu gái hơn 6 tuổi. Đúng lúc đó, con dâu bà phát hiện mình có thai hơn 2 tháng. Sau khi con dâu sinh nở, bà Hồng mang cháu về nuôi. Bà Hồng gắng sức bươn chải, kiếm tiền nuôi 2 cháu nội sớm chịu nhiều bất hạnh. Cũng từ đó, căn bệnh lao tái phát, ngày đêm hành hạ bà. Các triệu chứng nhức đầu, cảm, ho, sốt… cứ tái đi tái lại, nhưng không có tiền khám bệnh, bà uống thuốc chống chọi cơn bệnh. Không lâu sau, những cơn ho càng dai dẳng, bào mòn và rút kiệt sức khỏe của bà. Đêm về, bà thức trắng do những cơn đau nhói thường xuyên ở lồng ngực, khớp tay, lồng bàn chân. Giữa tháng 10-2013, theo lời khuyên của bác sĩ, bà Hồng mượn 260.000 đồng của hàng xóm đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi khám bệnh. Chưa làm hết những xét nghiệm cần thiết, bà Hồng chỉ còn 30.000 đồng, nên đành lủi thủi ra về, phó mặc căn bệnh cho may rủi.

Trước đây, hằng ngày bà Hồng bán vé số dạo, kiếm vài chục ngàn đồng lo cho 2 cháu. Còn chồng bà làm nghề mua bán giày dép cũ, phụ thêm chi phí sinh hoạt trong nhà. Nhưng từ khi bà bệnh nặng, chồng bà phải ở nhà vừa lo cho bà, vừa chăm sóc 2 cháu nên nguồn thu nhập không còn, trong khi nhiều tháng qua còn thiếu tiền nhà trọ. Hơn 2 tháng nay, hầu như các chi phí bà Hồng phải vay mượn hàng xóm nhưng ai cũng khó khăn nên không giúp được nhiều. Quá bức bách, bà đành tìm đến những nơi đông người, van xin sự thương tình của những tấm lòng hảo tâm để cháu được no lòng.

Giang đôi tay gầy mòn, xanh xao ôm cháu nội vào lòng, bà Hồng bày tỏ mong ước được giúp đỡ điều trị bệnh để tiếp tục lo cho các cháu. Mong rằng, cộng đồng quan tâm, sẻ chia khó khăn, giúp bà Hồng có cơ hội chăm lo cho 2 cháu nhiều hơn.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết