10/04/2010 - 20:57

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Miền trái ngọt

Sáng nay con đến thăm thầy
Khang trang một dãy nhà xây cuối vườn
Qua rồi dầu dãi nắng sương
Hầm sâu che chắn văn chương thánh hiền


Cánh chim bay khắp trăm miền
Công hầu khanh tướng vẫn nguyên lời thầy
Hóa trầm khỏi thẹn đời cây
Xanh thơm chi sá đọa đày nắng mưa


Ơn thầy dìu dắt sớm trưa
Biển to lớn thế có vừa công lao
Nghĩa tình vẹn giữ ngày sau
Muôn hoa thắm đỏ trong màu nhân văn


Đường đời đầy dẫy khó khăn
Gió mưa ấm lạnh gối chăn hải hồ
Mai kia về lại bến bờ
Vòng tay vẫn đợi vẫn chờ... thuyền ơi!

Chia sẻ bài viết