23/11/2010 - 14:21

Mắt ở sau đầu!

“Con mắt thứ 3” là tên một dự án lạ đời xuất phát từ mơ ước của giáo viên và phụ huynh muốn có thêm đôi mắt ở phía sau đầu để xem bọn trẻ làm gì khi họ quay lưng đi.

Sắp tới, ông Wafaa Bilal, nghệ nhân kiêm giảng viên Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York (Mỹ - ảnh), sẽ tiên phong thử nghiệm gắn con mắt thứ 3 này. Theo đó, một camera nhỏ cỡ móng tay sẽ được ghép vào phía sau đầu của ông. Máy sẽ chụp hình liên tục sau mỗi 1 phút và truyền hình ảnh trực tiếp đến một viện bảo tàng mới mở mang tên Mathaf: Bảo tàng Nghệ thuật đương đại A-rập ở Qatar. Tuy nhiên, cách làm của ông Bilal bị sinh viên phản đối vì họ cho rằng việc ghi hình mọi cử động của họ là xâm phạm quyền riêng tư. Ông Bilal đã cam kết sẽ che ống kính camera lại mỗi khi ông bước chân vào khuôn viên trường đại học. Hiện trang web của dự án “Con mắt thứ 3” đang đếm ngược đến ngày ông Bilal được ghép “con mắt” ở sau đầu (vào ngày 15-12 tới).

THIÊN AN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết