27/07/2026 - 15:21

Mâm cơm bên Mẹ - tri ân gia đình người có công với cách mạng 

(CTO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 27-7, Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Nội vụ thành phố tổ chức Chương trình "Mâm cơm bên mẹ" tại 2 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Thể, ở ấp Sậy Niếu và Lê Thị Bông, ở ấp Mỹ Thành, xã Phụng Hiệp.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở nội vụ thành phố, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội LHPN thành phố và các sở, ban, ngành thành phố, xã Phụng Hiệp, đến dự.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thể có chồng là liệt sĩ Giang Văn Đắt và con là liệt sĩ Nguyễn Văn Hải; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bông có chồng là liệt sĩ Trương Văn Đặng và con là liệt sĩ Trương Văn Hùng.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (thứ 4 bên phải), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cùng các đại biểu thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thể.

Trong không khí ấm áp, các đại biểu cùng hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chuẩn bị bữa cơm gia đình, ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự hy sinh và những đóng góp của gia đình 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (đứng phát biểu), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cùng các đại biểu thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bông.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời, mong muốn các Mẹ và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Chương trình "Mâm cơm bên Mẹ" là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng vũ trang và các ngành, chính quyền địa phương tri ân những hy sinh thầm lặng của các gia đình có công với cách mạng. Đồng thời lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: LÊ ĐĨNH

Chia sẻ bài viết