20/12/2015 - 10:14

Mãi không phai chất lính

Đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy", soạn giả Nguyễn Quang, Hội viên Hội Sân khấu TP Cần Thơ, vẫn say mê sáng tác vọng cổ, làm thơ. Dù ở thể loại nào, tấm lòng của vị Trung tá về hưu với quê hương đất nước, với đồng đội một thời chiến tranh khói lửa… vẫn đong đầy trên từng trang viết.

71 tuổi, bị bệnh tim và mang trong mình nhiều di chứng do vết thương từ thời chiến tranh để lại, nhưng tinh thần của bác Nguyễn Quang vẫn luôn căng tràn sức sống và tươi trẻ. Tôi quen bác trong lần đoàn văn nghệ sĩ Cần Thơ đi sáng tác ở Phú Quốc. Hình ảnh người Trung tá già hát vọng cổ tặng các chiến sĩ Hải quân và trao gửi những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết khiến nhiều người cảm động. Vốn bản tính điềm đạm, ông thường chọn một góc riêng biệt, lặng ngắm hoàng hôn từ biển, cảm nhận niềm hạnh phúc của một gia đình ngư dân đang kéo cá đầy khoang… Những trải nghiệm đó được ông đưa vào những bài ca cổ của mình, nhiều bài đã được đăng tải trên báo chuyên ngành sân khấu như "Đêm Dương Đông", "Vùng trời biên giới biển đảo Tây Nam"…

 Soạn giả Nguyễn Quang đang sáng tác kịch bản cải lương.

Nhớ lại con đường đến với văn nghiệp, soạn giả Nguyễn Quang cho đó là cái duyên. Quê ở Cà Mau, 15 tuổi Nguyễn Quang đã thoát ly gia đình làm cách mạng. Ông từng chiến đấu và lãnh đạo ở nhiều đơn vị như Tiểu đoàn 307, Tiểu đoàn 309, Trung đoàn U Minh… Năm 1965, khi làm Bí thư chi đoàn Đại đội 1- Tiểu đoàn 309, vì nhiệm vụ, soạn giả Nguyễn Quang cầm bút viết kịch nói và một số bài bản vắn để anh em diễn phục vụ đồng bào. "Duyên nghiệp" vận vào đời ông từ đó. Đến nay, ông đã viết trên 200 bài ca cổ, 11 kịch bản cải lương (2 kịch bản cải lương dài), trong đó có nhiều kịch bản khá nổi tiếng như "Hồ Thị Kỷ tên em", "Tình mẹ", "Con đường đã chọn"… Đặc biệt, kịch bản "Gương Người sáng mãi" nói về cuộc đời Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa của soạn giả Nguyễn Quang được Trường Trung cấp Văn hóa- Nghệ thuật Cần Thơ đưa vào chương trình giảng dạy.

Không chỉ viết vọng cổ, cải lương mà soạn giả Nguyễn Quang còn sáng tác nhiều bài thơ hay. Cuối năm 2015, ông vừa ra mắt tập thơ "Về phương Nam" gồm 24 bài thơ mang nặng tấm lòng với miền Tây sông nước của người lính già. Nguyễn Quang từng vinh dự được chọn là một trong những gương mặt nhà thơ tiêu biểu trong tuyển tập "Thơ văn ba miền". Nhận xét tập thơ "Về phương Nam", nhà thơ Nguyễn Bá cho rằng: "Tuy chưa phải là tuyệt tác nhưng tính xảo điệu của ngôn ngữ Nam bộ được tác giả Nguyễn Quang sử dụng tốt… Đây là niềm vui chân thật và một ý tưởng sâu xa của người cầm viết… mà tôi mới nhận được".

Dù thơ hay nhạc, sáng tác của Nguyễn Quang vẫn là những hình ảnh người lính xông pha nơi trận mạc, là những xúc cảm với thiên nhiên, cuộc sống hôm qua và hôm nay. Đó là cảm xúc của người lính trong ngày hợp long cầu Cần Thơ, một buổi tà dương bên cửa biển Dương Đông hay một "Chiều thành phố" đầy mộng mơ...

"Đến thành phố quê em trời nghiêng bóng xế. Chiều dạo Ninh Kiều sao đẹp mắt lòng tôi. Dáng em tha thướt dịu dàng. Gặp em trên bến đò ngang giữa chiều".

Cách sử dụng ngôn từ rặt Nam bộ, giản dị, giàu hình ảnh của soạn giả Nguyễn Quang đã làm nên những tác phẩm đi vào lòng người.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết