22/02/2025 - 07:52

Mái ấm gia đình đặc biệt trong “Cha tôi, người ở lại” 

Hai người cha cùng nuôi dưỡng 3 đứa trẻ không chung huyết thống đã gặp không ít khó khăn, thế nhưng mái nhà của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng biến cố đã xảy ra khiến họ phải xa nhau, liệu tình thân đó có còn bền vững?

Phim phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên kênh VTV3.

Ông Bình và ông Chính (từ phải qua) là những người cha đơn thân thương con hết mực.

Sau khi vợ mất, ông Bình (NSƯT Thái Sơn), chủ quán chuyên bán món chay, một mình nuôi con gái tên An. Ông Bình hiền lành, thương người nên ông đã nhận lời giúp đỡ Quyên (NSƯT Kiều Anh) nuôi dưỡng Việt. Quyên là người làm công ở quán của ông Bình, cô ly hôn và gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì thế, Quyên xin gửi Việt ở chỗ ông Bình một thời gian nhưng lại đi biệt tích đến 16 năm. Dẫu vậy, ông Bình vẫn thương yêu và nuôi dưỡng Việt như con ruột.

Ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) là hàng xóm của ông Bình. Liên (Thu Quỳnh), vợ ông Chính, bỏ đi sau khi bị sảy thai, để lại con trai tên Nguyên cho ông Chính. Ông Chính là kỹ sư xây dựng, ít ở nhà, thường để Nguyên sang nhà ông Bình chơi với Việt và An. Vì thế, ông Bình và ông Chính quyết định cùng sống dưới mái nhà để nuôi dưỡng 3 đứa trẻ như anh em một nhà.

Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) và An (Ngọc Huyền) lớn lên, thương yêu nhau như anh em ruột dù không cùng huyết thống. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi bà Quyên và bà Liên cùng quay lại để đòi con. Nguyên và Việt phải đứng giữa lựa chọn rời đi hay ở lại.

“Cha tôi, người ở lại” mang đến câu chuyện gia đình ấm áp, vừa thân quen lại có phần mới lạ với khía cạnh tình thân không xuất phát từ huyết thống. Đó là gia đình hai người cha đơn thân cùng nuôi dưỡng 3 đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại đong đầy tình thân, tiếng cười và hạnh phúc. Những đứa trẻ đã được nuôi dưỡng, trưởng thành trong tình thương và luôn biết hy sinh vì nhau. Ở họ đã hình thành sợi dây liên kết bền chặt hơn cả tình thân ruột thịt, họ sẵn sàng tự nhận lấy những thiệt thòi, tổn thương để bảo vệ những người thân. Lựa chọn rời đi của Nguyên và Việt cũng là cách thức bảo vệ cuộc sống bình yên cho hai người cha và em gái. Qua năm tháng, dù có hiểu lầm nhưng họ luôn có hai người cha bao dung tất cả, có mái nhà đợi họ quay về sau những bão giông của cuộc đời. Phim mang đến nhiều cảm xúc về tình thân, dù những mối quan hệ đó không cùng máu mủ.

Bên cạnh câu chuyện gia đình ấm áp, phim  còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai thời kỳ: thời học sinh ngập tràn ước mơ và thời trưởng thành đứng trước những thử thách cuộc đời.

Phim có dàn diễn viên thực lực, nên tạo dấu ấn trong diễn xuất với từng nhân vật.

BẢO LAM

 

Chia sẻ bài viết