27/10/2025 - 09:03

Lễ hội Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo: Khí thế tập luyện, quyết tâm giữ ngôi vô địch 

Những ngày này, trên đoạn kênh xáng Xà Lan, xã An Ninh (TP Cần Thơ), không khí tập luyện của các đội ghe Ngo nam, nữ chùa Tum Núp trở nên rộn ràng, sôi nổi hơn bao giờ hết. Hai trong ba đội ghe Ngo của chùa (gồm 2 đội nam và 1 đội nữ) là những đương kim vô địch tại hai mùa liên tiếp Lễ hội Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo khu vực đang dốc sức chuẩn bị cho hành trình mới, với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Quyết tâm tập luyện hướng về Lễ hội Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ.

Cứ đến 16 giờ mỗi chiều, hàng trăm VĐV nam, nữ của đội ghe Ngo chùa Tum Núp lại tập trung đông đủ để khởi động. Tiếng còi của HLV vang lên, từng động tác giãn cơ, hít thở, vung tay được thực hiện nhanh gọn, đều tăm tắp. Sau đó, các tay bơi xuống ghe, bắt nhịp tập luyện giữa tiếng hò reo, nhịp dầm xé nước, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng là tín hiệu của mùa lễ hội đang đến gần.

Chị Thạch Thị Liên, VĐV đội ghe Ngo nữ, chia sẻ: “Chị em chúng tôi ai cũng háo hức vì mùa giải năm nay mang tên TP Cần Thơ. Tôi ở Tam Sóc C1, xã Mỹ Tú, mỗi chiều được chồng chở hơn 10km đến đây để cùng chị em tập luyện. Ai nấy đều cố gắng hết sức với kỳ vọng giữ vững thành tích cho đội ghe Ngo chùa Tum Núp”.

Tiếng hò dô, tiếng dầm khua đều vang vọng khắp khúc kênh. Mỗi nhịp dầm là một nhịp quyết tâm, hòa cùng thời tiết mưa gió thất thường tạo nên bức tranh lao động, rèn luyện đầy khí thế.

HLV Trần Thị Mỹ, người đã gắn bó nhiều năm với đội, cho biết: “Đến thời điểm này, đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp đã quy tụ hơn 70 VĐV tập luyện mỗi buổi chiều. Sau khi nhận được kế hoạch, điều lệ từ Ban Tổ chức, toàn đội xác định tinh thần tập nghiêm túc, nỗ lực hết mình để bảo vệ danh hiệu vô địch”.

Không chỉ các tay bơi nữ, hai đội ghe Ngo nam của chùa cũng đang luyện tập hăng say. Anh Sơn Minh Khải, VĐV đội nam, bộc bạch: “Tôi tham gia đội đã 7 năm nay. Dù bận việc đồng áng, cắt cỏ cho bò ăn, nhưng chiều nào tôi cũng tranh thủ về đúng giờ tập. Mỗi buổi tập là niềm vui, là cách rèn sức khỏe vừa góp phần giữ gìn môn thể thao truyền thống của dân tộc Khmer”.

Với anh Khải, đua ghe Ngo không chỉ là môn thể thao, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là niềm tự hào của người con Khmer quê hương An Ninh. Anh kể, dù trời nắng hay mưa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng tinh thần các VĐV chưa bao giờ giảm sút. “Chúng tôi cùng nhau cố gắng, không chỉ để đạt thành tích cao, mà còn để mang lại niềm vui cho bà con, cho phật tử chùa Tum Núp” anh nói thêm.

Mỗi buổi tập, dưới sự hướng dẫn của Ban huấn luyện, các đội bơi từ 2 đến 4 vòng, mỗi vòng hơn 4km, rèn luyện sức bền và độ đồng đều trong từng nhịp dầm.

Theo Đại đức Lâm Hiệp, Trụ trì chùa Tum Núp, nhà chùa đã thành lập ban huấn luyện, tổ hậu cần và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền, các nhà hảo tâm. Điều đáng mừng là tinh thần của các VĐV rất cao, đoàn kết, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại Lễ hội Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ sắp tới.

Tất cả đang hướng về ngày hội lớn, nơi 2 đội vô địch chùa Tum Núp quyết tâm khẳng định bản lĩnh và niềm tự hào của mình trên đường đua truyền thống giải đua ghe Ngo, Lễ Óoc-Om-Bóc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH 

Chia sẻ bài viết