23/02/2012 - 16:12

Làm 400 đôi giày để trả ơn

Đó là trường hợp của ông Tan Kecheng (ảnh), 51 tuổi, tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Khi 2 tuổi, ông Kecheng bị sốt nặng nhưng cha mẹ ông quá nghèo không có tiền đưa ông đến bệnh viện điều trị. May mắn là ba ngày sau, một người hàng xóm đến thăm nhà, cảm thương cho hoàn cảnh của ông đã vận động những người khác sống trong khu phố quyên góp tiền để trị bệnh cho ông. Nhờ đó, gia đình Kecheng có đủ tiền đưa ông vào bệnh viện. Tuy giữ được tính mạng, nhưng ông Kecheng bị liệt đôi chân.

Khi lớn lên, cha mẹ ông không ngừng nhắc nhở ông về “món nợ ân tình” đối với hàng xóm. Và để trả ơn, trong 10 năm nay, ông đã làm khoảng 400 đôi giày vải để tặng cho những người từng giúp đỡ ông.

HỒNG ĐĂNG (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết