24/09/2012 - 21:36

Lại dậy lên cơn "bão" phân biệt chủng tộc trong bóng đá

John Obi Mikel (trái) - mục tiêu mới của phân biệt chủng tộc trong bóng đá ở Anh.
Ảnh: Dailymail

Khi các vụ phân biệt chủng tộc ở đấu trường trong nước vẫn còn âm ỉ, thì ra đấu trường châu lục, các CLB ở Anh cũng lại dính "cơn bão" đen tối này.

CLB Chelsea đang cực lực phản đối các tin nhắn miệt thị nhắm vào tiền vệ người Nigeria - John Obi Mikel sau khi anh này bị cho là nguyên nhân khiến Chelsea đánh rơi chiến thắng trước CLB Juventus ở trận đấu đầu tiên ở Champions League tối 19-9. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, John Obi Mikel đã bất cẩn để mất bóng rồi sau đó không thể cản Marchisio chuyền bóng cho Quagliarella trong tình huống gỡ hòa 2-2 cho Juventus.

John Obi Mikel đã xin lỗi trước giới truyền thông nhưng cũng không tránh khỏi những cuộc "ném đá" trên mạng xã hội Twitter. John Obi Mikel đã buộc phải xóa bỏ tài khoản ‘Mikel12Official’ của anh. CLB Chelsea cũng lên tiếng phản ứng: "Các miệt thị John Obi Mikel là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã thông báo với cảnh sát và ủng hộ tiến hành những hành động mạnh tay nhất có thể để ngăn chặn tình trạng này."

CLB Tottenham, HLV Andre Villas-Boas cũng lên tiếng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vào cuộc sau khi có thông tin cho rằng cổ động viên CLB Lazio đã có hành động miệt thị và bắt chước tiếng khỉ để chế nhạo Jermain Defoe và Aaron Lennon. Trận đấu trong khuôn khổ Europa League tối 20-9 đã trở nên xấu đi sau khi cổ động viên Tottenham cho biết 100 cổ động viên đội khách đã đăng tải nhiều lời nói khó nghe nhắm vào cặp đôi này.

HLV Andre Villas-Boas phát biểu "Mục tiêu của chúng tôi là xóa bỏ vấn đề phân biệt chủng tộc khỏi thế giới bóng đá". Ông hy vọng UEFA phải thật mạnh tay trong việc xử lý, tránh để hành vi phân biệt chủng tộc lặp đi lặp lại.

Văn Tùng (Theo Daily Mail và Eurosport)

Chia sẻ bài viết