 |
|
Hậu vệ kỳ cựu John Terry (trái) của Chelsea sẽ “bẻ gãy” những pha tấn công của M.U ? Ảnh: Viewimages.co.uk |
Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2007 - 2008 trên sân vận động Luzhniki, Moscow (Nga), giữa Manchester United (M.U) và Chelsea được xem là trận đấu “toàn cầu” bởi thu hút các cầu thủ mang quốc tịch 15 nước tham gia, được truyền hình trực tiếp khắp thế giới qua hơn 400 kênh truyền hình, thu hút hàng triệu người theo dõi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội bóng xứ sở sương mù chạm trán nhau trong một trận chung kết Cúp C1 châu Âu.
Trước trận chung kết, HLV Avram Grant của Chelsea “phát pháo” trước: “M.U đã được các trọng tài “quan tâm đặc biệt”, nhất là trọng tài Steve Bennett trong trận đấu cuối cùng Giải ngoại hạng Anh năm nay gặp Wigan Athletic. Nhờ đó, M.U mới vượt qua Chelsea để giành ngôi vô địch. Nhưng trận chung kết Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra ở ngoài nước Anh. Chelsea rất tự tin vì hai trận gặp nhau gần đây nhất, chúng tôi đã đánh bại M.U”.
Còn HLV Alex Ferguson của M.U “phản pháo”: “Không chỉ trước trận chung kết Cúp C1 châu Âu, HLV Avram Grant mới nói như vậy. Trước trận đấu cuối cùng ở vòng 38 giải ngoại hạng Anh, ông ta cũng từng tung đòn tâm lý. Hãy chờ xem, bắt đầu mùa giải 2008-2009 sẽ lại là những lời đó! Tôi còn nhớ không ít cầu thủ của Chelsea đã phát biểu rằng M.U xứng đáng với ngôi vô địch nước Anh mùa giải 2007-2008. Trận đấu tới ở Moscow, chúng tôi sẽ đáp lời Avram Grant!”.
“Khẩu chiến” trước các trận đấu đã trở thành “gia vị” quen thuộc trong làng bóng đá Anh, khiến trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm nay giữa M.U và Chelsea đã “tăng nhiệt” khi trái bóng chưa lăn!
M.U là đội duy nhất đến thời điểm này chưa từng thất bại ở Cúp C1 châu Âu 2007-2008. Thành tích đó của “quỷ đỏ” chủ yếu được xem là nhờ sức bật của dàn tài năng trẻ mà nổi bật nhất là tiền vệ 23 tuổi Cristiano Ronaldo - đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” ở Cúp C1 châu Âu năm nay với 7 bàn thắng. Nếu tính tất cả các mặt trận, tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã ghi đến 41 bàn thắng trong mùa giải 2007-2008. Không chỉ vậy, M.U còn có nhiều “ngôi sao trẻ”sáng giá như: Wayne Rooney, Nani, Anderson, Carlos Tevez, Fletcher. Các cầu thủ trẻ của M.U rất đa năng, thường xuyên hoán đổi vị trí để tạo ra đột biến. HLV Alex Ferguson đánh giá đội hình hiện nay của M.U chất lượng nhất trong hơn 20 năm cầm quân của ông. Tất cả các cầu thủ của M.U đều đang phong độ, thể lực tốt. Đội hình của M.U còn thi đấu rất gắn bó.
Nhiều cầu thủ của Chelsea đã từng nếm trải hương vị vô địch Cúp C1 châu Âu ở các CLB khác. Do đó, người hâm mộ tin tưởng họ đủ sức đưa Chelsea lần đầu tiên đăng quang ở Cúp C1 châu Âu. Chính HLV Alex Ferguson cũng phải thừa nhận: “Chelsea có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn M.U rất nhiều”. Đội hình Chelsea đã vào đến bán kết Cúp C1 châu Âu ba mùa giải liên tiếp vừa qua. Chelsea cũng đặt hy vọng vào tiền đạo Didier Drogba - cầu thủ đã ghi 6 bàn thắng ở Cúp C1 châu Âu năm nay. Bên cạnh đó, tiền vệ người Đức Michael Ballack được xem là thủ lĩnh tinh thần mới của đội bóng thành Luân Đôn; rồi còn chân sút Shevchenko - rất nhiều kinh nghiệm trên đấu trường Cúp C1 châu Âu - đã “hồi sinh” phong độ... Trước khi vào trận, tin vui với Chelsea là tiền đạo Didier Drogba và hậu vệ John Terry đã kịp bình phục chấn thương, giúp HLV Avram Grant có được đội hình mạnh nhất để đương đầu với M.U.
Ở đấu trường châu Âu, những đội bóng kinh nghiệm hơn thường có lợi thế. Thêm vào đó, niềm tin của Chelsea còn có cơ sở: 3 trận trong mùa bóng 2007-2008 của Giải ngoại hạng Anh và Carling Cup, Chelsea là đội chiếm ưu thế khi thắng 2 trận, thua 1 trận trước M.U. Dự đoán: Chelsea thắng.
LAM HẬU GIANG