13/06/2009 - 21:56

Khoảnh khắc Trà Vinh

PHẠM VINH CA

Đã bao giờ em bắt gặp Trà Vinh
Sao thả trái, bay rợp trời... bông vụ
Những trái sao xoay lượn lờ quyến rũ
Em sẽ nhớ hoài bởi đúng lúc mùa thi.

Xác phượng hồng trải thảm lối chân đi
Rực rỡ lắm những ngày hoa trái kết
Nếu lỡ có những điều chưa biết hết
Em vẫn sẽ còn luyến tiếc Trà Vinh.

Mỗi con đường, cây đã hóa thành tên
(Chắc chỉ riêng tôi suốt đời em - xa lạ).
Tôi cũng ước đôi khi mình hóa Hạ
Như cây xanh giữa phố đứng yên chờ
Đợi ai về thả lá xuống nền thơ...

Chia sẻ bài viết