Căng thẳng giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban đang leo thang sau khi Tel Aviv hôm 18-1 được cho là đã thực hiện một cuộc không kích tại Quneitra, gần Cao nguyên Golan của Syrie, khiến 6 thành viên của nhóm này và 6 sĩ quan quân đội Iran, trong đó có một vị tướng thiệt mạng.
Cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah chỉ là hành động mới nhất trong một chu kỳ quân sự "trả đũa lẫn nhau" dài hạn giữa đôi bên, vốn xảy ra trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 3 thập kỷ qua. Theo Telegraph, kể từ cuộc chiến Israel-Hezbollah hồi năm 2006, Tel Aviv đã tìm cách ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí tiên tiến hay vũ khí hóa học từ Syrie đến tay Hezbollah, và họ đã chứng tỏ được rằng việc vi phạm các "lằn ranh đỏ" sẽ dẫn đến một phản ứng gay gắt, giống như cuộc tấn công hồi tháng 2-2014 nhằm vào một đoàn xe chở vũ khí ở Liban.

Các thành viên Hezbollah khiêng quan tài của Ghazi Ali Dawi, một trong những tay súng tử nạn tại Quneitra. Ảnh: Telegraph
Hiện không ai rõ động cơ chính xác của Israel là gì nhưng giới phân tích cho rằng sở dĩ Tel Aviv tiến hành cuộc không kích này là nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công đẫm máu vào Israel của Hezbollah từ Cao nguyên Golan. Một khả năng khác là Israel với bộ máy tình báo tinh vi của mình đã nắm bắt cơ hội "có 1 không 2" khi biết rằng các lãnh đạo cao cấp của Hezbollah đang gặp gỡ các tướng lĩnh hàng đầu của Iran.
Trong một tuyên bố công khai hồi đầu tháng này, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết: "Không ai có thể đưa ra một cam kết rằng các cuộc tấn công nhằm vào Syrie sẽ không nhận lại bất kỳ cuộc phản kích nào". Ông này mới đây thậm chí còn đe dọa sẽ triển khai một cuộc vượt biên vào khu vực Galilee của Israel. Giới phân tích cho rằng với lịch sử hoạt động của mình, Hezbollah có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công "rất Hezbollah". Theo đó, họ có thể cho triển khai một vụ đánh bom ven đường bên phía biên giới Israel hay có thể thực hiện một loạt các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu của Israel hay người Do Thái ở nước ngoài, tương tự như vụ đánh bom xe buýt hồi năm 2012 ở thành phố duyên hải Burgas, miền Đông Bulgarie, khiến 5 du khách Israel thiệt mạng.
Trong khi đó, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), tướng Mohammad Ali Jafari hôm 20-1 cảnh báo quân đội nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ Israel sau vụ không kích trên Cao nguyên Golan khiến một tướng IRGC là Mohammed Ali Allhadadi thiệt mạng. IRGC cho biết tướng Allhadadi tới Syrie với nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ chính quyền Damas trong cuộc chiến chống khủng bố.
Cho đến nay, Israel vẫn chưa chính thức thừa nhận tiến hành vụ phóng 2 quả rốc-két hôm 18-1 nhằm tránh bất cứ sự leo thang nào với Iran và phong trào Hezbollah. Tuy nhiên, truyền thông Israel ngày 20-1 dẫn một nguồn tin an ninh cấp cao cho biết mục tiêu dự định trong các cuộc không kích của Israel là các đối tượng khủng bố có âm mưu tấn công Israel.
TRÍ VĂN
(Theo Telegraph, Reuters, TTXVN)