AFF Suzuki Cup 2008 sẽ trở lại thi đấu sau 5 ngày nghỉ với 2 cặp bán kết lượt đi: Thái Lan - Indonesia và Việt Nam Singapore. Đội nào giành kết quả tốt ở trận lượt đi này sẽ tạo nhiều lợi thế cho trận lượt về để quyết định chiếc vé chung kết.
INDONESIA - THÁI LAN, 19 GIỜ, NGÀY 16-12, TẠI JAKARTA
Thái Lan vượt qua vòng đấu bảng “nhàn nhã” với 3 trận toàn thắng trước Việt Nam, Lào và Malaysia ghi 11 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào! Điều đáng nói người hâm mộ và giới chuyên môn có cảm giác rằng Thái Lan vẫn chưa tung hết sức. Trận đấu quan trọng với Việt Nam, sau khi dẫn 2 - 0, HLV Peter Reid đã rút những cầu thủ quan trọng ra nghỉ khi hiệp hai mới được phân nửa. Gặp Lào, đội hình hai của Thái Lan cũng dễ dàng thắng 6 - 0. Thái Lan đồng đều mọi tuyến, thể hình, thể lực tốt, nguy hiểm cả tấn công trung lộ và tấn công biên. Thủ lĩnh của đội là tiền vệ Thonglao đầu mối của những pha tổ chức tấn công. Anh còn là tay sút phạt “quái kiệt”. Nhiều cầu thủ khác của Thái Lan cũng có khả năng sút phạt hiệu quả như: Suksomkit, Suchao... Có thể nói, đến thời điểm này của AFF Suzuki Cup 2008 Thái Lan là đội có lối chơi biến hóa nhất. Làm khách trên sân của Indonesia ở bán kết lượt đi, HLV Peter Reid và các học trò quyết tâm giành chiến thắng để làm “vốn” cho trận lượt về trên sân nhà.
Với những gì đã trải qua có thể thấy rằng đội tuyển Indonesia đã thể hiện lối chơi tốc độ cao, cùng những miếng phối hợp khá ăn ý. Cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng này là tiền vệ mang số áo 13 Budi. Có tốc độ, sự nhạy bén chớp thời cơ trước vùng cấm địa đối phương, Budi đã đóng góp 4 bàn thắng cho đội nhà và anh đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” cùng với Agu Casmir của Singapore. Tuy nhiên, người ta cảm thấy Indonesia vẫn thiếu bản lĩnh khi gặp những đối thủ “nặng ký”. Trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A với Singapore, dù tạo ra vô số cơ hội, nhưng các cầu thủ Indonesia không thể ghi bàn, nên phải chấp nhận thất bại 0 - 2.
Dự đoán: Thái Lan thắng.
 |
|
Tiền đạo Phan Thanh Bình (18) rất được kỳ vọng.
Ảnh: vff.org.vn |
VIỆT NAM SINGAPORE, 19 GIỜ, NGÀY 17-12, SÂN MỸ ĐÌNH
Trong 4 đội có mặt ở bán kết, đội tuyển Việt Nam chơi kém thuyết phục nhất - hầu như chưa tạo được “đường nét” trong lối chơi. Trong trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam lép vế mọi mặt, thua 0 - 2. Dù sao thua Thái Lan cũng là điều tiên liệu trước, nhưng thắng Malaysia trong trận cầu “sinh tử” thì cũng lại... gây thất vọng. Đội tuyển của chúng ta thắng 3 - 2 trong một trận đấu... thót tim, phải nhờ đến may mắn của Vũ Phong và cả những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn đối phương. Gặp Lào khi mọi chuyện đã an bài vì Lào luôn là đội bóng yếu, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi bế tắc. Phải đến khi HLV Calisto tung hết hai con “bài tủ” Việt Thắng và Thành Lương thì Việt Nam mới thắng. Cả 3 tuyến của Việt Nam đều thi đấu không tốt. Ở hàng phòng ngự, thủ môn Dương Hồng Sơn thì thiếu chắc chắn, ra vào không hợp lý. Hàng tiền vệ, Thạch Bảo Khanh, Minh Châu, Minh Phương, Tài Em... dường như đá dưới sức mình. Thất vọng nhất là hàng tiền đạo, niềm hy vọng số một tiền đạo bạc tỉ Lê Công Vinh 3 trận liền vẫn tịt ngòi, như cái bóng mờ nhạt. Giờ Việt Nam chỉ còn hy vọng vào ba nhân tố: Thành Lương, Việt Thắng và Vũ Phong. Vũ Phong và Thành Lương như hai con thoi ở hai cánh, tạo ra những pha tấn công biên khá hay. Tiền đạo Việt Thắng hoạt động rộng, dứt điểm quyết đoán, mạnh mẽ. Vấn đề quan trọng là dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển Việt Nam cần biết mình biết người để tìm ra đấu pháp hợp lý nhằm khắc chế “Sư tử biển” Singapore.
Đương kim vô địch Singapore càng đá càng chắc chắn. Họ chơi rất tỉnh táo, bài bản, có một đội hình thiện chiến, nhiều kinh nghiệm với những cầu thủ nhập tịch như: Casmir, Bennett, Duric... Đáng chú ý là tiền đạo Casmir chơi rất mạnh mẽ, chớp thời cơ hiệu quả, đã ghi 4 bàn thắng. Tiền vệ Alam Shah thì được xem là nhạc trưởng xuất sắc trong những pha tấn công của “Sư tử biển”. Singapore còn có “vũ khí” sút phạt của tiền vệ Yiayi, Indra... Dù được đánh giá cao hơn, nhưng người ta cho rằng Singapore cũng chưa hẳn đá với Việt Nam dễ dàng. Bởi đội tuyển Việt Nam “kị rơ” với Singapore, lại được cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả. Singapore có thể sẽ chơi thận trọng, chắc chắn, để dành trận quyết định trên sân nhà.
Dự đoán: hòa.
TUẤN NGHĨA