26/07/2020 - 08:52

Hoa rơi chỗ bạn nằm… 

Nguyễn Chí Ngoan

 

Tôi về qua dốc nắng
Nghe nỗi nhớ xanh rì
Trường Sơn ngày nắng đổ
Giọt mồ hôi khẽ khàng
 
Tấm khăn rằn đã cũ
Vẫn bên người tháng năm
Chiếc gậy tre vẫn gõ
Trên đường rừng thênh thang
 
Bàn chân trần tứa máu
Qua ghềnh đá cheo leo
Ký ức xưa vang vọng
Đồng đội ơi… đi tìm
 
Khói chiều vương khóe mắt
Dòng suối trong khẽ khàng
Bạn nằm đâu hỡi bạn?
Giữa rừng núi xa xôi…
 
Cánh rừng già xanh ngắt
Tiếng chim chiều bâng khuâng
Ru bình yên giấc ngủ
Hoa rơi chỗ bạn nằm

 

Chia sẻ bài viết