20/09/2012 - 10:02

Hãy giúp anh Dần điều trị bệnh

Mỗi ngày, anh Dần tự làm vệ sinh khi khối u bị vỡ mủ.

Người dân ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), rất cảm thông và ái ngại cho hoàn cảnh khó khăn của bà Lê Thị Thơ. Không đất canh tác, cuộc sống gia đình hằng ngày phụ thuộc nghề mò cua, bắt ốc, kéo cá và làm mướn của con trai bà Thơ (anh Huỳnh Văn Dần). 34 năm nuôi chồng (ông Huỳnh Văn Năm) bệnh tật, chưa hết khủng hoảng, khổ đau, thì lại đến lượt anh Dần (là lao động chính trong gia đình) bị khối u ở chân, không thể lao động nặng và không có tiền phẫu thuật… nên cuộc sống gia đình lâm cảnh túng quẫn, bế tắc...

Ở tuổi 71, lẽ ra bà Thơ được thảnh thơi nghỉ ngơi bên con cháu, vậy mà vẫn phải nhọc nhằn, bươn chải, tìm kế mưu sinh. Nhiều năm qua, hầu như bà Thơ chưa có một ngày an vui, 34 năm nuôi chồng (ông bị bệnh loét dạ dày, phổi có nước kéo dài), khiến gia đình lâm cảnh nợ nần chồng chất. Căn nhà của bà Thơ nằm khuất sau vườn, mỗi lần tái khám, bà Thơ phải cõng chồng đi quãng đường 200-300 mét, mới ra đến Hương lộ 918… Dù đã cố sức chạy chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, đến năm 2010, ông Năm đã qua đời. Bà Thơ kể: "Trong thời gian chồng tôi bệnh nặng, năm 2007, Dần, con tôi cũng phát bệnh, khối u ở chân bị nưng mủ, gây đau nhức triền miên, việc làm bị gián đoạn, nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Trước đây, lúc khỏe mạnh, hằng ngày, Dần lặn lội ngoài đồng kiếm cá, bắt ốc bán hoặc ai thuê gì cũng nhận làm, để trang trải cuộc sống gia đình".

Năm nay anh Dần 44 tuổi. Năm anh 25 tuổi, bỗng dưng thấy đầu gối chân phải nổi 1 mụt tròn nho nhỏ, không gây đau nhức. Do gia đình nghèo, mải lo bươn chải, kiếm tiền thuốc thang cho cha, nên anh Dần ít quan tâm đến sức khoẻ bản thân. Khối u phát triển ngày càng to và thường xuyên đau nhức vào ban đêm. Anh Dần cho biết: "Tháng 2-2012, sau lần đi bắt cá ở mương lúa của người hàng xóm có xịt thuốc sâu mà tôi không hay, khi về khối u ở chân bị sưng to, vỡ mủ. Tôi đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ khám và điều trị gần 1 tháng (bị khối u phần mềm). Bác sĩ cho biết, gia đình tôi chuẩn bị khoảng 20 triệu đồng để phẫu thuật khối u. Đến nay đã gần 7 tháng rồi, tôi không thể lo đủ tiền để nhập viện. Hằng ngày, tôi tự vệ sinh khối u và mua thuốc giảm đau uống tạm. Gia đình tôi làm gì có số tiền lớn như vậy…".

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, nói: "Gia cảnh bà Thơ rất đáng thương, chồng, con đều mắc bệnh nan y, bà Thơ già yếu cũng phải lao động quần quật suốt ngày, như: hái rau vườn, bắt ốc mang ra chợ bán kiếm tiền lo trang trải chi tiêu gia đình… Hiểu được hoàn cảnh của bà, địa phương thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, nhưng cũng chỉ giúp gia đình bà Thơ vơi bớt khó khăn, không thể hỗ trợ anh Dần chi phí phẫu thuật. Chúng tôi rất mong các đơn vị, cá nhân hảo tâm, cứu giúp gia anh Dần điều trị khỏi bệnh, sống lâu bên mẹ già".

Bài, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết