26/01/2024 - 17:09

Háo hức chờ ngày khai hội Lân Sư Rồng 

Nhiều năm qua, cứ đến những ngày cận Tết Nguyên đán, công viên Lưu Hữu Phước lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chập chả cùng với những màn múa lân, sư, rồng đầy màu sắc. Ðó là ngày hội của các đoàn lân, sư, rồng trên địa bàn thành phố và các tỉnh ÐBSCL, miền Ðông Nam Bộ tề tựu về tham dự giải đấu do Cần Thơ tổ chức. Năm nay, Giải Lân Sư Rồng TP Cần Thơ mở rộng “Mừng Ðảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”, dự kiến diễn ra vào ngày 3 và 4-2-2024 (nhằm ngày 24 và 25 tháng Chạp).

Các VĐV luyện tập bài Lân lên mai hoa thung. 

Cứ vào mỗi buổi chiều những ngày cuối năm, sân tập của đoàn lân sư rồng Tú Anh Ðường (quận Ô Môn) nhộn nhịp các VÐV tập luyện chuẩn bị cho giải đấu TP Cần Thơ mở rộng. Trước khi bước vào buổi tập, khoảng 20 VÐV lứa tuổi còn rất trẻ chăm chỉ lắng nghe những lời chỉ dẫn của võ sư Lương Ấn Ðường, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng TP Cần Thơ. Sau khi khởi động, các VÐV vào phận sự của mình, người đánh trống, người chập chả cho lân leo cột, lân lên mai hoa thung, lân nhảy bục… Tú Anh Ðường có nhiều VÐV nữ và nội dung nào có của nam thì nữ cũng có, kể cả những nội dung khó như leo cột, hay múa lân trên mai hoa thung. Những động tác kỹ thuật đẹp mắt được các VÐV thực hiện điêu luyện.

Nghỉ mệt sau một lượt tập trên mai hoa thung, nữ VÐV Lưu Thị Kim Thương, hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Ðại học FPT Cần Thơ, nói: “Thương tham gia hoạt động lân sư rồng tại đoàn Tú Anh Ðường được 4 năm. Ðể chuẩn bị cho giải, mỗi ngày Thương dành khoảng 2-3 tiếng sau giờ học để tập luyện. Thương sẽ dự giải ở nội dung mai hoa thung và múa rồng”. Kim Thương cho biết nhà ở gần lò võ của thầy Lương Ấn Ðường nên lúc đầu đăng ký tham gia học võ, sau đó được thầy và các bạn khuyến khích tham gia múa lân, nên chuyển qua tập và mê luôn môn nghệ thuật này. Sau 4 năm theo nghề, Kim Thương đã đạt nhiều thành tích, trong đó có HCV giải lân sư rồng Hậu Giang 2021, HCV Ðại hội Thể thao toàn quốc 2022 tại Quảng Ninh, HCV giải vô địch quốc gia 2022 tại Bình Thuận.

Tú Anh Ðường là một trong những đoàn lân, sư, rồng có truyền thống của Cần Thơ. Ngoài lực lượng hùng hậu với thế mạnh ở nội dung nữ, đoàn Tú Anh Ðường còn đầu tư nhiều nội dung mới, biểu diễn trong các dịp lễ, hội suốt cả năm. Năm nay, đoàn Tú Anh Ðường có 3 bài mới là Song long hội tụ xuất long nhi, Thất tinh (7 lân) nam nữ hội tụ trên cột, Tứ lân nam nữ múa lân thả liễn trên mai hoa thung. Tuy nhiên, tại giải TP Cần Thơ mở rộng 2024, đoàn Tú Anh Ðường chỉ cử những VÐV trẻ, tiềm năng tham dự, nhằm tạo điều kiện nâng cao trình độ kỹ thuật cho các VÐV.

Theo Ban tổ chức Giải Lân Sư Rồng TP Cần Thơ mở rộng “Mừng Ðảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đến thời điểm này có 15 đoàn đăng ký tham dự từ 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố và các tỉnh Vĩnh Long, Long An, Hậu Giang, An Giang, Ðồng Tháp và TP Hồ Chí Minh. Ông Lương Ấn Ðường cho biết: “So với năm trước, các đoàn có nhiều thời gian chuẩn bị và chuyên nghiệp hơn. Thấp nhất thì HLV của đoàn cũng đạt bằng chuyên môn cấp đồng bằng”. Theo ông Lương Ấn Ðường, do giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi những ngày cận Tết, nên những VÐV đạt kỷ lục châu Á, thế giới không tham dự. Vì vậy, về chuyên môn sẽ có sự so kè, cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn.

Giải tổ chức thi đấu 5 nội dung: Lân lên mai hoa thung, Lân leo cột không hái lộc, Lân nhạy bục, Lân với bài múa tự sáng tác và múa Rồng. Ðể công bằng, Ban tổ chức đã mời một số trọng tài quốc gia, trọng tài của Liên đoàn Lân Sư Rồng quốc gia, Hiệp hội Lân Sư Rồng ÐBSCL. Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: Giải đấu có sự tham gia của các đoàn trong và ngoài thành phố nên chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra giải, tạo hiệu ứng tốt, qua đó gắn kết tiếp tục xây dựng và phát triển bộ môn nghệ thuật dân gian Lân Sư Rồng. Hơn hết là đưa hoạt động về cơ sở phục vụ nhân dân, vui xuân, đón Tết với phương châm “Tết đến mọi người, mọi nhà”.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết