11/08/2012 - 22:10

Trận tranh huy chương đồng bóng đá nam Olympic Luân Đôn 2012

Hàn Quốc chiếm ưu thế

Các cầu thủ Hàn Quốc khép lại kỳ Olympic đáng nhớ bằng tấm huy chương đồng nhiều ý nghĩa.
Ảnh: Washington Post

Sân vận động Millennium của xứ Wales vào rạng sáng 11-8 đã chứng kiến cuộc “nội chiến” giữa hai kỳ phùng địch thủ châu Á Nhật Bản và Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng Olympic Luân Đôn.

Cho dù đội nào giành chiến thắng trận đấu này thì cũng là niềm tự hào của châu Á bởi từ lần đầu Nhật Bản có được tấm huy chương đồng hồi năm 1986 đến nay, bóng đá lục địa này vẫn chưa một lần bước lên bục giành huy chương Olympic.

Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc đầy tự tin. Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi Nhật Bản cũng triển khai lối chơi phòng ngự phản công của họ. Cuộc chiến chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân khi tuyến tiền vệ hai đội luôn áp sát và tranh chấp quyết liệt mỗi khi đối phương có bóng. Đó là lý do người xem không chứng kiến được nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của cả hai thủ môn.

Trong một thế trận quá chặt chẽ, chỉ có những yếu tố bất ngờ mới tạo nên đột biến của trận đấu. Và điều đó đã đến ở phút 38, Park Chu Yong đã có pha đi bóng đầy tự tin xâm nhập vào khu cấm địa, vượt qua vòng vây 4 hậu vệ Nhật Bản, và cuối cùng kết thúc quyết đoán hạ gục thủ thành Gonda, mang lợi thế dẫn bàn cho Hàn Quốc.

Sang hiệp 2, Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công về phía Hàn Quốc. Trong khi đó, với lợi thế dẫn bàn, đội bóng xứ “kim chi” chơi phòng ngự chặt và đợi cơ hội phản công nhanh. Cơ hội đã đến vào phút 57, Hàn Quốc triển khai tấn công nhanh từ pha phát bóng của thủ môn Lee Beom-Young, tiền vệ đội trưởng Koo Ja-Cheol đón đường chuyền trước khi tung cú sút cực mạnh từ khoảng cách 20m, buộc thủ thành Gonda của Nhật Bản lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Ở vào thế không còn gì để mất, các cầu thủ Nhật Bản dồn sức liên tục tạo sóng gió về phía thủ thành Hàn Quốc. Trong những cơ hội trên, Nhật Bản đã một lần chọc thủng lưới Hàn Quốc, tuy nhiên đây là bàn thắng không hợp lệ của Nhật Bản do trước đó họ đã phạm lỗi với thủ môn Hàn Quốc Lee Beom-Young. Cơ hội để có bàn thắng danh dự vào những phút cuối trận cũng đều trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ xứ sở “hoa anh đào”.

Vượt qua Nhật Bản với chiến thắng thuyết phục 2-0, Hàn Quốc vinh dự mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho bóng đá nam châu Á tại sân chơi Olympic.

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết