26/08/2021 - 13:16

Hái rau làm từ thiện 

Hơn một tháng qua, anh Lâm Ðại Phú (21 tuổi, ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ) và bạn bè tổ chức vận động rau củ quả để tặng cho người dân ở các khu vực phong tỏa, bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Gần 10 tấn rau củ quả, do anh Phú và bạn bè vận động đã được chuyển đến các quận, huyện.

Anh Lâm Đại Phú thu hoạch mướp để tặng cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hỗ trợ rau củ quả cho người dân

7 giờ sáng, anh Phú và bạn bè của mình đã có mặt tại xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, thu hoạch rau muống, bông súng và mướp của nhà hảo tâm tặng. Ðến giữa trưa nắng gắt, anh Phú vẫn hăng hái làm việc vừa động viên mọi người sớm hoàn thành để kịp chuyển rau ra đường lớn cho xe đến nhận. Công việc kết thúc gần 21 giờ nhưng anh Phú và mọi người đều rạng rỡ niềm vui. Anh Phú cho biết: “Lúc trước, tôi làm nhân viên phục vụ quán ăn nhưng giãn cách xã hội thì tạm nghỉ. Gia đình tôi cũng thường xuyên làm từ thiện, nên từ nhỏ tôi đã yêu thích công việc giúp đỡ mọi người. Hơn một tháng qua, tôi nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm nên công việc rất thuận lợi”.

Anh Phú đang là tình nguyện viên của chương trình “Chuyến xe yêu thương”. Ðây là chương trình do Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Công đoàn ngành Giáo dục và Ðào tạo thành phố và Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) tổ chức, nhằm hỗ trợ rau củ quả và nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; người dân trong các khu vực phong tỏa ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Mới đây, anh Trần Văn Mười, 30 tuổi, ở ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, biết đến hoạt động thiện nguyện của anh Phú nên liên hệ hỗ trợ. Anh Mười tặng 300kg bông súng, 100kg rau muống từ vườn nhà. Bên cạnh đó, anh Mười còn mua 100kg mướp tặng cho người dân ở các địa phương. “Tôi kinh doanh quán ăn nhưng dịch COVID-19 bùng phát, tôi đóng cửa quán. Khó khăn thì nhiều lắm nhưng khi thấy bà con xung quanh còn khổ hơn mình, nên tôi đăng ký hỗ trợ hoạt động thiện nguyện của Phú. Sắp tới, tôi sẽ vận động thêm bạn bè, người thân để cùng chung tay giúp đỡ cho bà con” - anh Mười bộc bạch.

Người quê chỉ có tấm lòng...

Ðể công việc thuận lợi, anh Phú thành lập nhóm thiện nguyện gồm 12 thành viên là học sinh, thợ làm tóc, chủ quán cà phê… Khi có nhà vườn hỗ trợ rau củ, anh Phú tổ chức cho mọi người đến thu hoạch và chuyển về các điểm tập kết thuộc địa bàn xã Trường Long, xã Nhơn Nghĩa và thị trấn Phong Ðiền. Do thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên các thành viên nhóm cũng chia nhỏ số lượng người và tuân thủ nguyên tắc “5K” khi đến các nhà vườn để bảo đảm an toàn trong mùa dịch.

Niềm vui của nhóm thiện nguyện là nhiều khi đang thu hoạch rau củ ở nhà vườn này thì cô, bác nhà kế bên tiếp tục ngỏ lời tặng rau củ quả mong chung tay, góp sức hỗ trợ bà con gặp khó. Cứ thế, nhóm của anh Phú đến từng nhà để nhận. Có nhà vườn hái rau để sẵn trước cửa nhà rồi thành viên của nhóm anh Phú đến lấy. Vườn nào nhiều rau củ quả thì anh Phú tổ chức đến thu hoạch.

Hơn một tháng qua, anh Phú và bạn bè đã vận động gần 10 tấn rau củ quả để chuyển tặng người dân trên địa bàn thành phố. Những bó rau, túi củ quả của anh Phú và bạn bè đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thắm đậm tinh thần “tương thân, tương ái” của người dân thành phố. Anh Lâm Ðại Phú chia sẻ: “Công việc tuy vất vả, nguy hiểm nhưng nguồn động lực lớn nhất của chúng tôi là bà con ở địa phương hỗ trợ nhiệt tình. Tôi và mọi người đều mong thành phố sẽ sớm hết dịch COVID-19 để cuộc sống trở lại bình thường. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động thiện nguyện trong một tâm thế khác”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết