Ở cái tuổi 73, tuổi già, sức khỏe yếu nhưng ông Danh Cụt, ngụ ấp Thới Phước, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ phải bươn chải nuôi thêm người cháu ngoại bị câm điếc bẩm sinh. Cuộc sống của ông vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi những căn bệnh của người già cứ hoành hành, khiến ông không thể làm gì
 |
|
Ông Danh Cụt đang nuôi dưỡng đứa cháu ngoại bị câm, điếc bẩm sinh. |
Khi chúng tôi đến nhà, ông Danh Cụt đang lui cui dưới bếp. Căn nhà lá nhỏ xíu, không vật dụng nào có giá trị, chỉ kê được chiếc giường cũ kỹ, cái tủ gỗ thờ ông bà và người vợ đã mất hơn 3 năm của ông. Một góc nhà được ông tận dụng làm gian bếp củi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khi chúng tôi bước vào nhà ông.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh chị em, ông Danh Cụt không được học hành, nên từ nhỏ đến lớn ông chỉ làm thuê làm mướn sống qua ngày. Đến khi lập gia đình, ông mới về xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ cư ngụ đến nay. Hằng ngày, vợ chồng ông sống bằng nghề làm thuê, bắt ốc
cuộc sống cứ thế đắp đổi qua ngày. Rồi 4 đứa con lần lượt ra đời, nhưng hoàn cảnh cũng không khấm khá gì. Ông Danh Cụt nghẹn ngào nói: "Nhìn các con không được học hành, tiếp tục sống cảnh nghèo như mình mà tôi không khỏi xót lòng. Khi các con lớn khôn, mỗi đứa đi tha phương một nơi, nhưng cái nghèo cái khổ vẫn đeo bám".
Cách đây 3 năm, vợ ông Danh Cụt mất, hoàn cảnh ông càng đơn chiếc. Giờ ông tuổi già sức yếu, không còn làm thuê được, mỗi ngày trôi qua hai ông cháu chỉ sống nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Hiện nay, ông Danh Cụt sống gần 2 đứa con, nhưng họ đều có gia đình riêng lại nghèo, lâu lâu chỉ cho ông được ít gạo, chút đồ ăn. Hiện tại, ông Danh Cụt phải nuôi đứa cháu ngoại bị câm điếc. Ông Danh Cụt nói: "Khi mẹ nó mang bầu thì cha nó đã bỏ đi biệt tăm không hề liên lạc. Mẹ nó sinh nó ra trong tâm trạng buồn bã, lo âu, rồi bỏ con lại cho tôi rồi bỏ đi Campuchia sinh sống làm ăn, không hề để lại địa chỉ liên lạc. Đến giờ nó đã 5 tuổi, nhưng vẫn không thấy mẹ nó liên hệ gì hết, không biết còn sống hay đã chết nữa. Tội nghiệp cho thằng nhỏ số khổ, sinh ra không được cha, mẹ thương yêu như con người ta lại thêm câm điếc bẩm sinh, nhiều lần nó nghịch ngợm xém bị xe đụng. Giờ tôi chỉ hy vọng được giúp đỡ để lợp lại mái nhà che mưa che nắng cho thằng bé".
Ông Dương Văn Phước, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, cho biết: Nhà ông Danh Cụt thuộc diện nghèo trong xã, lúc trước còn khỏe mạnh ông thường đi bắt ốc mướn cho người ta kiếm thêm ít tiền mua gạo nuôi đứa cháu bị câm điếc. Giờ ông đã lớn tuổi lại hay đau ốm, không ai thuê ông làm nên hoàn cảnh lại càng thêm khó khăn. Huyện đã đưa ông Danh Cụt và đứa cháu vào danh sách hưởng chế độ bảo trợ xã hội, nhưng do trên địa bàn có nhiều hộ nghèo, thêm vào kinh phí có giới hạn nên chỉ hỗ trợ được phần nào. Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để hai ông cháu được sống tốt hơn qua cơn thắt ngặt này.
Bài, ảnh: P.NGUYỄN