14/06/2008 - 10:03

Đè bẹp Pháp 4-1

Hà Lan quá mạnh!

Hà Lan đã tiếp tục làm nên cơn “chấn động” khi hạ gục đội tuyển Pháp cựu vô địch thế giới với tỉ số đậm đà 4-1. Chiến thắng này, một lần nữa khẳng định sức mạnh thực sự của Hà Lan tại giải chứ không phải là một bất ngờ như có ý kiến đã từng nhận định ở trận hạ đội đương kim vô địch thế giới Italia với tỉ số 3-0.

Hai đội khởi đầu trận đấu khá thận trọng, tranh chấp bóng quyết liệt ở khu trung tuyến. Trong khi Hà Lan vẫn giữ nguyên đội hình trong trận đấu ra quân với Italia, thì đội tuyển Pháp có nhiều thay đổi trong đội hình, “niền hy vọng” Thierry Henry được HLV Domenech cho xung trận ngay từ đầu. Có lẽ, Domenech muốn “sát thủ” này cải thiện được khả năng săn bàn của Pháp. Tuy nhiên, khi mà Thierry Henry chưa làm được gì thì đội tuyển Pháp đã bị thủng lưới sau cú đánh đầu cận thành của Dirk Kuyt (18-Hà Lan).

Có được bàn thắng sớm, các cầu Hà Lan chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi như vũ bão của mình. Trận đấu càng lúc càng trở nên sôi động hơn với những pha tấn công liên tiếp về phía khung thành hai thủ môn. Trong khi, các cầu thủ Pháp gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Van Der Sar, thì Hà Lan chỉ cắm Ruud van Nistelrooy  ở tuyến trên, chủ động hơi chậm rãi, kéo dãn đội hình đối phương và sẵn sàng tràn lên phía trước mỗi khi có bóng. Mọi nỗ lực của các cầu thủ Pháp đều bị tuyến phòng thủ vững vàng của Hà Lan đánh bật trở ra, hoặc bị thủ môn Van Der Sar vô hiệu hóa.

Đầu hiệp 2, HLV Van Basten cho Engelaar và Dirk Kuyt  ra nghỉ và tung hai cầu thủ có tốc độ cao, chơi bóng đầy lắc léo là Robben và Van Persie vào sân. Đây là sự thay người chiến thuật nhằm tăng cường cho lối chơi phòng ngự phản công nhanh của đội bóng áo da cam. Trong khi đó, sau giờ giải lao, HLV Domenech (Pháp) cũng có những chỉ đạo cần thiết để các tuyến của đội Pháp kết dính hơn. Chiến thuật tìm bàn thắng cũng có sự thay đổi, thay vì chỉ khoan thẳng ở trung lộ, các cầu thủ Pháp chuyển sang tấn công nhiều từ hai nách và tạo được nhiều cơ hội hơn. Sóng gió liên tục tạo ra trước khung thành Hà Lan, nhưng cái mà các cầu thủ Pháp cần là bàn thắng thì vẫn chưa có. Mãi mê săn bàn, các cầu thủ Pháp lại lỏng lẻo trong phòng ngự và để Hà Lan nhân đôi cách biệt. Phút 58, Robben đi bóng dũng mãnh từ giữa sân, đột ngột tăng tốc xuống biên trái và tạt vào cho Van Persie đá nối, nâng tỷ số lê 2-0.

Phút 71, Thierry Henry nhen nhóm lửa hy vọng cho đội tuyển Pháp sau khi ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Nhưng, ngay lập tức, Robben đã dập tắt ngọn lửa mong manh này bằng cú dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 72. Như vậy, sự thay người chiến thuật của HLV Van Basten đã mang lại hiệu quả thiết thực; hai cầu thủ vào sân thay người ghi liền 2 bàn thắng. Trước khi rời sân kết thúc trận đấu, Sneijder đã kịp thời nâng tỷ số lên 4-1 cho Hà Lan bằng bàn thắng “không chê vào đâu được” ở phút bù giờ thứ 2. Thua trận tơi tả, các cầu thủ Pháp thất vọng nặng nề rời sân.

Pha đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Hà Lan của Dirk Kuyt
Ảnh: Reurers  

Sneijder, cầu thủ ấn định tỉ số 4-1 cho Hà Lan, đang nỗ lực đi bóng
Ảnh Reurers 

Có tới 6 cầu thủ ghi tổng cộng 7 bàn thắng (tất cả đều rất đẳng cấp và đẹp mắt), để lọt 1 bàn trước hai “ứng cử viên” nặng ký Italia và Pháp,rõ ràng Hà Lan có quá nhiều chân sút nguy hiểm, đe dọa bất kỳ đội bóng nào tại EURO 2008. Chứng kiến những gì “cơn lốc màu da cam” đã thể hiện, không ít người phải thốt lên: “Hà Lan quá mạnh!”. Kết thúc lượt đấu thứ 2, Hà Lan ung dung vào giành ngôi đầu bảng vào tứ kết, còn Pháp “Lực bất tòng tâm”, phải tiếp tục chiến đấu “một mất, một còn” với Italia để hy vọng giành chiếc vé thứ 2 vào vòng 2.

Q.T

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG C

Đội

Trận 

thắng

Hòa

thua

Điểm

Hiệu số

Hà Lan

2

2

0

0

6

71

Romania

2

0

2

0

2

1/1

Pháp

2

0

1

1

1

1/4

Italia

2

0

1

1

1

1/4

Chia sẻ bài viết