"Gone girl" phim ăn khách và nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình trong mùa giải phim năm nay là tác phẩm được chuyển thể cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Gillian Flynn (sinh năm 1971). Tác phẩm của Gillian Flynn luôn nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ.

Tiểu thuyết "Gone girl" ra mắt vào tháng 6-2012, thời điểm mà sê-ri "Fifty Shades of Grey" đang làm mưa làm gió trên văn đàn quốc tế. Thế nhưng, "Gone girl" vẫn có sức hút đặc biệt, bám trụ vị trí thứ nhất trên mục sách trinh thám bán chạy nhất của New York Times trong 8 tuần liền. "Gone girl" bán hơn 2 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2012. Hiện nay, cuốn tiểu thuyết này đã bán hơn 8,5 triệu bản. Câu chuyện tăm tối, đầy kịch tính của "Gone girl" gây chú ý đến đạo diễn David Fincher. Ông quyết định đưa tác phẩm lên màn ảnh rộng và nhất định chọn Gillian Flynn chuyển thể "Gone girl", dù cái giá phải trả lên đến 1,5 triệu USD. Như chính lời Gillian Flynn tuyên bố: "Chỉ có tôi mới hiểu chính xác tác phẩm của mình", phiên bản điện ảnh "Gone girl" thật sự làm nên dấu ấn đặc biệt, khi nhiều nhà phê bình phim đánh giá nguyên nhân đầu tiên mang đến sự thành công của phim này là kịch bản quá xuất sắc.
Vốn nổi tiếng là cây bút thể loại trinh thám, khai thác tâm lý nhân vật cực kỳ hoàn hảo, Gillian Flynn luôn dẫn dắt người đọc vào mê cung của những bí ẩn, lạc lối trong những suy đoán. "Gone girl" chính là thế! Nhân vật Amy và Nick chồng Amy khiến người xem phải hồi hộp, nghẹt thở và khó hiểu trước hành động, suy nghĩ của họ. Mỗi người xem tự kết nối chuỗi sự việc để tìm câu trả lời ai là thủ phạm thực sự, nhưng kết thúc luôn khiến người ta bất ngờ xen lẫn cảm giác sợ hãi, chênh vênh cảm xúc và rơi nước mắt. Đó chính là lý do vì sao, "Gone girl" chiến thắng "Kịch bản xuất sắc nhất" tại giải thưởng Hollywood Film Awards và có mặt ở đề cử "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" ở Quả cầu vàng 2015.
Gillian Flynn là cây bút tài năng. Gia tài của cô chỉ mới có 3 tác phẩm "Sharp objects" (2006), "Dark places" (2009) và "Gone girl" (2012) nhưng cả 3 đều tạo được dấu ấn, đoạt rất nhiều giải thưởng, kể cả giải văn chương đơn thuần lẫn văn học trinh thám. Khác với những tác phẩm trinh thám khác, khi đọc tiểu thuyết của Gillian Flynn, bên cạnh sự hồi hộp, căng thẳng, cảm giác muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm, vẫn có đoạn khiến ta phải đọc chậm lại, để thưởng thức những trang viết về tâm lý, suy ngẫm về giá trị nhân văn cốt lõi ẩn chứa trong đó. Bút pháp của Gillian Flynn sâu sắc và hiện thực, bởi lẽ trước khi trở thành nhà văn, cô từng làm báo. "Tôi sẽ không viết nổi cuốn tiểu thuyết nào nếu trước đó tôi không làm báo. Nghề báo đã dạy tôi rằng sẽ chẳng có nàng thơ nào hạ cánh xuống ban tặng ta cảm hứng để viết. Mà ta buộc phải viết hiện thực" - Gillian Flynn chia sẻ.
Sau "Gone girl", "Dark places" tác phẩm xuất sắc không kém phần kinh dị và đau lòng khác của Gillian Flynn - sẽ được dựng thành phim, sớm ra mắt trong năm 2015. Ngoài ra, Gillian Flynn đang tất bật viết lại vở bi kịch "Hamlet" của tác gia Shakespeare. Đây là dự án mang tên Hogarth Shakespeare, viết lại những tác phẩm nổi tiếng của cố nhà văn theo bút pháp hiện đại. Loạt sê-ri này sẽ ra mắt vào năm 2016, nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất của Shakespeare.
Ái Lam
(Tổng hợp từ Guardian, Goodreads, CBSnews)