“Thế nào là sống đẹp?” - vấn đề có vẻ khá rộng lớn và khó tìm được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng khi có dịp tham gia chương trình “Hè xanh lan tỏa - Kết nối yêu thương” của Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều), từng khía cạnh của sống đẹp lại được “giải mã” một cách thật cụ thể.

Học sinh mang tập sách, dụng cụ học tập đến quyên góp trong chương trình.
“Cô cho con gửi một ít sách để dành tặng các bạn”, em Nguyễn Võ Trúc Ngân, học sinh lớp 8, nói khẽ với cô giáo kèm theo nụ cười hiền lành. Trong chương trình “Hè xanh lan tỏa - Kết nối yêu thương”, nhà trường có hoạt động quyên góp tập, sách, dụng cụ học tập, quần áo để phân loại, trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Hoạt động nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của học sinh. Có em mang đến chiếc cặp, đôi giày, có em mang tặng sách giáo khoa, truyện tranh… theo kiểu “có gì góp nấy”. Như em Nguyễn Võ Trúc Ngân, từng được nhận học bổng dành cho học sinh vượt khó học tốt, cẩn thận chuẩn bị từng quyển sách đã sử dụng để tặng các bạn. Trúc Ngân nói: “Em thấy chương trình rất ý nghĩa, ai cũng có thể san sẻ với nhau bằng khả năng của mình. Mỗi người góp một ít thì phần quà dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới sẽ nhiều thêm”.
Một hoạt động ý nghĩa trong chương trình là đổi rác lấy quà. Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Nhà trường mong muốn các em không chỉ có ý thức thu gom rác thải, bảo vệ môi trường mà còn có kỹ năng phân loại, xử lý rác. Mang rác thải tái chế đến với chương trình, các em trải qua nhiều trạm như cân, phân loại rác thải nhựa, rác có thể tái chế, tái sử dụng… và điểm cuối là nhận quà với các vật dụng sinh hoạt, học tập thân thiện với môi trường. Hàng trăm ký rác tái chế đã được thu gom tại chương trình cho thấy sức hút của lối “sống xanh”. Em Nguyễn Minh Dũng, học sinh, mang đến túi rác lớn với giấy, chai nhựa, vỏ lon… tham gia “đổi rác lấy quà”, nói rằng, chương trình giúp em ý thức hơn trong việc xử lý và phân loại rác. Đặc biệt, Dũng còn luôn nhắc các thành viên trong gia đình về việc bảo vệ môi trường sống.
Dịp này, Trường THCS Trần Hưng Đạo cũng ra mắt đội hình “Chung tay bảo vệ môi trường - Ứng phó biến đổi khí hậu” với sự tham gia của 10 học sinh nòng cốt. Các thành viên này sẽ được tập huấn kỹ năng, tham gia các hoạt động truyền thông phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trở thành lực lượng nòng cốt lan tỏa lối sống xanh trong nhà trường. Em Nguyễn Bùi Phát Đạt, thành viên đội hình, cho biết với phương châm “bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống”, đội hình sẽ trau dồi các kỹ năng và chú trọng truyền thông lại cho các bạn trong trường. Mỗi người hiểu biết và ý thức thì môi trường sẽ được bảo vệ tốt hơn. Phát Đạt chia sẻ, mỗi người đều có thể tham gia giữ gìn môi trường sống, như với thiếu niên các em thì đơn giản là biết phân loại rác, tiết kiệm giấy, nước, làm đồ thủ công từ vật liệu tái chế…
“Hè xanh lan tỏa - Kết nối yêu thương” là chương trình tiếp nối những hoạt động ý nghĩa của Trường THCS Trần Hưng Đạo thời gian qua, với định hướng giáo dục xuyên suốt là bồi dưỡng nhân cách và định hình lối sống đẹp cho học sinh. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần sẻ chia và ý thức bảo vệ môi trường.
Theo cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng nhà trường, giáo dục học sinh không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa mà cần hướng đến hình thành nhân cách, giúp các em biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường. Mỗi hoạt động đều tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tự rút ra bài học cho mình. Chính sự kết nối giữa tri thức, kỹ năng và các giá trị sống tích cực sẽ góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm, biết cống hiến cho xã hội trong tương lai.
Mới hay, sống đẹp không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm giản dị, được nuôi dưỡng mỗi ngày để rồi lan tỏa, từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH