09/02/2010 - 15:36

Giải hạng nhất 2010 "nóng" ngay từ đầu

 

CLB Cần Thơ (trái) vẫn chưa tìm được chiến thắng. 

Mùa giải năm nay, sân chơi hạng Nhất “nóng” ngay từ những vòng đấu đầu tiên - hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn diễn ra sau kỳ nghỉ Tết.

Có thể thấy hầu hết các đội bóng hạng Nhất nhập cuộc tự tin, tinh thần thi đấu cao. Đã không còn tâm lý e dè, thận trọng như nhiều mùa giải trước. Sân nhà, sân khách dường như không còn là yếu tố quan trọng khi ở vòng 1, 4 đội chủ nhà không thắng; sang vòng 2 thì cả 6 đội chủ nhà chỉ từ hòa đến thua!

Các ứng cử viên thăng hạng chuyên nghiệp bắt đầu lộ diện. SQC Bình Định giành 4 điểm sau 2 trận trong đó đáng có chiến thắng tưng bừng 4-2 trên sân Tự Do – “chảo lửa” của đội bóng Huda Huế, từng là nỗi ám ảnh của đội bóng đất võ. Điểm nổi bật của SQC Bình Định là lối chơi tấn công rực lửa với “cây đinh ba” Thanh Sang - Smart – Cruz với những pha hãm thành tốc độ cao, chớp cơ hội dứt điểm hiệu quả. Có kinh phí và lực lượng dồi dào, mạnh đều cả nội binh và ngoại binh, SQC Bình Định hứa hẹn sẽ còn tiến xa.

Hà Nội ACB dù không “đao to búa lớn” trước mùa giải cũng đáng gờm. Sau khi hòa Viettel 1-1, Hà Nội ACB đã thắng đội bóng “khó chịu” Than Quảng Ninh 3-2 trên sân đối phương. Hà Nội ACB phối hợp tấn công đa dạng, đột biến từ hai biên đến trung lộ với khả năng “châm ngòi” của tiền vệ “con thoi” Thành Lương. Dàn nội binh thi đấu cùng nhau nhiều năm ở giải hạng Nhất nên rất ăn ý. Việc “ông bầu” Nguyễn Đức Kiên vừa quyết định tăng lương, thưởng dường như kích thích tinh thần các cầu thủ Hà Nội ACB trong những trận tới.

CLB TP Cần Thơ - được xem là một ứng viên khá nặng ký cho suất thăng hạng - khởi động khá chậm với 2 trận hòa 0 - 0 trước An Giang và 2 – 2 trước TCD Bình Dương. Tuy nhiên, người hâm mộ Cần Thơ vẫn tin sau kỳ nghỉ Tết, chiến thắng sẽ đến với đội nhà bởi các cầu thủ đã khởi đầu tinh thần thi đấu quyết tâm cao, lối chơi khá bài bản với dàn nội binh kinh nghiệm như:Quang Trãi, Minh Nghĩa, Văn Hóa... cùng dàn cầu thủ ngoại chất lượng: Moraes, Ernert, Fonseca, Cần Thơ đang nuôi lớn tham vọng.

SQC Bình Định, Hà Nội ACB và CLB TP Cần Thơ sẽ là 3 cái tên đáng chú ý cho những vị trí cao ở giải. Vấn đề là liệu ai có thể duy trì sự ổn định bền bỉ trong cuộc đua đường trường khi mà từ những đội bóng “cứng cựa” như Huda Huế, Than Quảng Ninh... đến những đội bóng mới có tiềm lực tài chính hùng mạnh như Viettel, TCD Bình Dương đều nuôi tham vọng?

Bài, ảnh: TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết