26/09/2009 - 10:23

Giải cứu “của quý”!

Sở Cứu hỏa thành phố Costa Mesa, bang California (Mỹ) hôm 24-9 cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ của họ được gọi đến Viện dưỡng lão Hoag Memorial để giải cứu “của quý” bị kẹt 2-3 ngày trong cái vòng thép dùng để khóa hai đầu quả tạ cầm tay.

Sở dĩ có chuyện hi hữu này là do nạn nhân muốn tăng kích cỡ “thằng nhỏ” với hy vọng có thể “lên ngôi tộc trưởng của bộ lạc” (?!). Lúc nhân viên cứu hộ đến, ông ta vẫn không chịu cho tháo vòng ra mặc dù “của quý” đã tím đen và sưng phồng lên do thiếu máu lưu thông. Nhưng cuối cùng, ông cũng phải chấp nhận cho mở khóa khi bác sĩ bảo rằng các cơ của “cây súng” sắp hoại tử. Sau 2 giờ phẫu thuật, những nhân viên cứu hộ đã hoàn thành “sứ mệnh giải cứu” của mình.

TẤN THUẬN (Theo UPI)

Chia sẻ bài viết