06/03/2010 - 21:51

Thơ * NHẬT HỒNG

Gánh cháo lòng

Gà gáy vội trong mưa rúc rắc
Đội nón lên đầu mẹ khoác áo ra đi
Oằn đôi vai tấm thân gầy guộc
Chân bước nhanh theo nhịp gánh cháo lòng

Mẹ khều than trong lò bén lửa
Nhớ con mình vừa vào lớp học sáng nay
Điểm nụ cười trên môi với khách
Tô cháo thơm tiêu hành bốc khói trên tay

Ngày con vào cấp ba
Mẹ thêm gạo vô nồi cháo
Để thêm tiền cho con ăn học
Chợ trưa rồi, lem luốc giọt mồ hôi

Lây lất sớm khuya
Con cũng vào đại học
Mẹ còm lưng bên nồi cháo nóng
Giữa chợ đời mưa bụi phất phơ bay

Ngày con ra trường đỗ đạt
Nồi cháo mục hư đến mấy lần
Giọt nắng sương gặm mòn da thịt
Mẹ vẫn cười vui mời gọi chào hàng

Bác sĩ đánh xe về thăm mẹ
Buổi chợ đông vắng bóng một người
Bếp lò than giữa đời đã tắt
Để lòng con sùi sụt mẹ ơi.

Chia sẻ bài viết