(CT)- Sau trận thua bẽ mặt 0-3 trước Hà Lan, HLV Donadoni và các học trò đã hứng chịu nhiều “búa rìu” dư luận, chịu nhiều sức ép từ người hâm mộ. Chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng trước Romania mới hy vọng giành quyền đi tiếp vào vòng 2.
Ở trận này, để củng cố hàng tấn công, HLV Donadoni đã để Cassano ngồi ở ghế dự bị, nhường chỗ cho Camoranesi hợp cùng Luca Toni và Del Piero tạo tam giác tấn công. Các cầu thủ áo màu thiên thanh chơi pressing ngay từ đầu trận. Ngược lại với sự tự tin vốn có HLV Piturca vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự tích cực, chỉ cắm Daniel Niculae trên hàng tấn công sẵn sàng “ăn miếng, trả miếng”. Với sự năng động của tuyến tiền vệ, nhất là Adrian Mutu, Romania cũng tạo được những tình huống phản công khá nguy hiểm. Trong đó, có tình huống đá phạt của Chivu ở phút 20, thủ môn Buffon đã bó tay, nhưng bóng lại dội cột dọc khung thành Italia ra ngoài.
HLV Donadoni “đứng, ngồi không yên”, chỉ đạo các học trò chuyển từ tấn công trung lộ sang tấn công biên, nhằm tìm sơ hở của tuyến phòng ngự Romania. Tuy nhiên, trước “khối bê tông” không ngại va chạm, đeo bám quyết liệt ở tuyến phòng ngự Romania, các chân sút Italia cũng chỉ tạo được sức ép trước khung thành của thủ môn Lobont (1-Romania), mà không ghi được bàn thắng.
Buộc phải thắng, nhưng không may mắn ghi được bàn, đương kim vô địch thế giới Italia càng nôn nóng tấn công. Những đợt sóng áo xanh không ngừng tràn về khung thành Romania. Italia kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tâm lý nặng nề, sự phối hợp của các cầu thủ Italia cũng không còn sắc bén. Trong tư thế là người phải chống đỡ, bất ngờ các cầu thủ Romania đã làm cho cổ động viên Italia thót tim khi đội nhà bị thủng lưới. Phút 55, xuất phát từ pha đá phạt ở gần giữa sân, Petre (7-Romania) treo bóng bổng xuống cho Mutu đang ở tuyến trên. Hậu vệ Zambrotta (19-Italia) đánh đầu trả bóng cho Buffon, nhưng bóng đi lệch tạo thành “đường chuyền” như đặt cho Mutu (10-Romania) chớp thời cơ đối mặt thủ môn mở tỷ số. Bị “dội nước lạnh” bằng bàn thắng của Mutu, các cầu thủ Italia ngay lập tức đánh trả. Tuyến phòng ngự của Romania dưới sự chỉ huy của Dorin Goian lại sơ sẩy trong kèm người, để cho hậu vệ Panucci (Italia) ghi bàn gỡ hòa cho Italia ở phút 56.
 |
|
Pha ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 của Panucci (2 - Italia). Ảnh: Reuters |
 |
|
Thủ môn Buffon (1 - Italia) cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Mutu (10 - Romania) - Ảnh: Reuters |
Càng về cuối, trận đấu giữa hai đội diễn ra càng căng thẳng, hấp dẫn. Phút 80, Panucci (Italia) phạm lỗi với Niculae và Romania được hưởng quả phạt đền. Khi cổ động viên Italia đang tuyệt vọng, vì nếu bị thủng lưới nhiều khả năng đội nhà sẽ bị loại, thì cầu thủ nhận trọng trách sút phạt cho Romania là Mutu lại sút phạt không căng để thủ môn Buffon (Italia) cản phá thành công.
Bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng, nhưng có 1 điểm trước đội Italia cũng là thành công lớn đối với các cầu thủ Romania. Trong khi đó, con đường tìm kiếm chiếc vé vào vòng trong của đương kim vô địch thế giới rất khó khăn, vì gặp đội tuyển Pháp cũng đang rất cần chiến thắng.
Q.T